Tán tụng hồng ân – Hải Linh & Vũ Đình Trác
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát
Tâm tình ca 1 – Thành Tâm
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới
Tâm tình ca 2 – Thành Tâm
Lạy Ngài nơi vực thẳm, con kêu khấn đến Ngài, Giờ này ôi buồn chán,
Tâm tình ca 3 – Thành Tâm
Chúa hãy cho con, con tim của Chúa, Để biết yêu thương anh em thật nhiều
Tag Archives: Thánh ca vào đời A-Y
Thánh ca vào đời – Vần Th
Thánh giá nào cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá nào Chúa dành cho con, Những lối đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế
Thánh giá nào cho con 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá này Chúa dành cho con, Thánh giá này Chúa muốn trao con
Thảo kính mẹ cha – Nguyên Lễ
Thảo kính mẹ cha, ai ơi thảo kính mẹ cha, Đó là luật Chúa ban truyền (là truyền) cho ta
Thắp nén hương xuân – Lm. Nguyễn Duy
Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, Ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi
Thánh ca vào đời – Vần Tr
Trách – Lữ Hành
Không ai trách được ai vì đời không ai giống mình, Không ai trách được ai cuộc sống này không
Trái tim người mẹ – Lm. Mi Trầm
Trái tim nào tựa biển bao la, Trái tim nào mặn nồng thiết tha
Trên con đường vê quê – Nguyễn Khắc Xuyên
Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai
Trên đỉnh yêu thương – Ngọc Linh
Tình Ngài là dòng sông chảy xuôi nguồn hạnh phúc, Con là chiếc lá nhỏ trôi bao giờ cho cùng
Thánh ca vào đời – Vần U
Thánh ca vào đời – Vần V
Vì xưa ta đói – Thành Tâm
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, Đem yêu thương an vui cho ai cần tới
Thánh ca vào đời – Vần X
- Yêu thương đơm hoa kết trái – Phanxicô.
- Yêu như Thầy yêu – Thanh Bình.
- Ý thắm duyên tơ – Nguyễn Văn Hiển
- Ý thơ tuyệt vời – Nguyễn Duy.
- Yêu mến Mẹ – Lữ Hành.
- Yêu Mẹ thiết tha – Đạt Đức
- Yêu thương đến cùng – Lm. Kim Long.
- Yêu đến cùng – Lm. Nguyễn Duy.
- Yêu nhau – Bạch Vân.
- Yêu thương bên nhau – Trương Thế Bạch.
- Ý Chúa – Thành Tâm.
- Yêu thương phục vụ – Trinh Nguyên.
- Yêu là hy sinh – Huy Hoàng.
- Yêu Chúa từ đây – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu trong tình Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài.
- Yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu thương nhau – Bùi Ninh.
- Yêu thương cho người – Duy Thiên.
- Yêu mến Đức Maria – Kim Long.
- Yêu mến Mẹ La Vang – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân.
- Yêu Chúa giữa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu Chúa – Hoài Đức & Duy Ân Mai (lời: Anh Việt)
- Yêu đau khổ – Kim Long.
- Yên tâm, con cứ về – Kim Long (lời: Đỗ Xuân Quế)
- Yêu anh em như Chúa – Fa Thăng.
- Yêu cuộc sống này – Phanxicô.
- Yêu cho đến cùng – Nguyễn Duy.
- Yên vui một đời – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Yêu như Chúa đã yêu (Mt 6,43-48)* – Hiền Hòa (Sr.)
Thánh ca vào đời – Vần Y
- Yêu thương đơm hoa kết trái – Phanxicô.
- Yêu như Thầy yêu – Thanh Bình.
- Ý thắm duyên tơ – Nguyễn Văn Hiển
- Ý thơ tuyệt vời – Nguyễn Duy.
- Yêu mến Mẹ – Lữ Hành.
- Yêu Mẹ thiết tha – Đạt Đức
- Yêu thương đến cùng – Lm. Kim Long.
- Yêu đến cùng – Lm. Nguyễn Duy.
- Yêu nhau – Bạch Vân.
- Yêu thương bên nhau – Trương Thế Bạch.
- Ý Chúa – Thành Tâm.
- Yêu thương phục vụ – Trinh Nguyên.
- Yêu là hy sinh – Huy Hoàng.
- Yêu Chúa từ đây – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu trong tình Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài.
- Yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu thương nhau – Bùi Ninh.
- Yêu thương cho người – Duy Thiên.
- Yêu mến Đức Maria – Kim Long.
- Yêu mến Mẹ La Vang – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân.
- Yêu Chúa giữa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên.
- Yêu Chúa – Hoài Đức & Duy Ân Mai (lời: Anh Việt)
- Yêu đau khổ – Kim Long.
- Yên tâm, con cứ về – Kim Long (lời: Đỗ Xuân Quế)
- Yêu anh em như Chúa – Fa Thăng.
- Yêu cuộc sống này – Phanxicô.
- Yêu cho đến cùng – Nguyễn Duy.
- Yên vui một đời – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Yêu như Chúa đã yêu (Mt 6,43-48)* – Hiền Hòa (Sr.)
Thánh ca vào đời – Vần A
- Ave Maria – F. Schubert & Nguyễn Văn Đông.
- Ai yêu mến Thầy – Phạm Liên Hùng
- Ai không bỏ mình – Phạm Liên Hùng.
- Ánh Sao Mai – Phạm Liên Hùng.
- Ai muốn theo Ta – Ân Duy.
- Ai vào nơi cung thánh – Kim Long.
- Anh hùng tử đạo – Minh Hương & Hồ Khanh.
- Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long.
- Ánh mắt Mẹ hiền – Nguyễn Văn Hiển.
- A-đam! Con ở đâu? – Hoàng Phương.
- Abba Cha ơi! – Lm. Hoàng Phúc.
- Ai cho hồn con – Kim Long.
- Ai tin – Nguyễn Văn Hòa.
- Ánh sáng niềm tin – Văn Chi.
- Alleluia Vọng 2 (Hãy dọn đường Chúa) – Cao Huy Hoàng.
- Anh em hãy đi – Duy Tân.
- Abba! Lạy Cha – Khúc Tiên.
- Alleluia Vọng 1 – Cao Huy Hoàng.
- Ân huệ tình yêu – Ân Đức.
- Ai là anh em tôi – Từ Duyên & Phương Anh.
- Ai yêu mến Thầy – Vũ Đình Ân.
- An bình ra đi – Hải Nguyễn.
- Ánh mắt Chúa nhìn – Hải Triều.
- Ánh mắt tình yêu – Từ Duyên & Thanh Thanh.
- Ánh sáng Đức Tin – Hải Triều.
- Ánh sáng thật – Kim Long.
- Ánh sáng tình yêu – Sơn Dương.
- Ánh tình yêu – Nguyễn Duy.
- Ánh sáng bừng lên – Kim Long.
- Ai cho con – Vũ Đình Ân.
- Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân.
- Ai vào nhà Chúa (Tv 14) – Vũ Đình Ân.
- Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm.
- Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Ave Maria La Vang – Trọng Nhân.
- Ai sẽ cho con – Kim Long.
- Ai có thể – Hoàng Luật.
- Ai là anh em tôi? – Nguyễn Văn Tuyên.
- Ánh Sao Mai – Anh Kha.
- Ave Maria – Huyền Linh.
- Ave Maria – Hải Nguyễn.
- Anh hùng Việt Nam – Hạ Đăng.
- Ai ra đi – Thế Thông.
- Alleluia con xin lắng nghe – Viết Chung.
- Ai nghe lời Chúa – Mi Trầm.
- Ánh sao vào đời – Phanxicô.
- Ánh sáng đến – Phương Anh.
- Ân sủng Mẹ lãnh nhận – Lm. Kim Long.
- Ánh sao trời đông – Tri Văn Vinh.
- Ánh sáng Phục Sinh – Phanxicô.
- Ân tình Xuân – Ý Vũ.
- Ave Maria trăng từ bi – Nguyễn Duy.
- Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh (thơ Từ Linh).
- Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly.
- Anrê Phú Yên – Trương Đình Hiển.
- Ánh sáng lời Chúa – Thiên Ân.
- Ai sạch tội – Huy Hoàng.
- Ave Maria Stella – Hoàng Đức.
- Ánh sáng cứu độ – Viết Chung.
- Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết.
- Ánh mắt Chúa – Phong Trần.
- Ánh mắt Ngài yêu thương – Nguyên Hòa.
- Ân tình Mẹ Cha – Giang Ân.
- Âm thầm – Ý Vũ.
- Ánh mắt Chúa trong đời – Văn Chi.
- Alleluia Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C – Hải Ánh.
- Alleluia Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C – Hải Ánh.
- Alleluia Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C – Hải Ánh.
- Alleluia Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C – Hải Ánh.
- À ơi Giáng Sinh – Khánh Nguyên.
- Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Nhung.
- * Ánh sáng tình Chúa – Trần Công Danh.
- Alleluia! Hát lên người ơi! – Thành Tâm (lời: Trần Sỹ Tín)
- Ai cũng biết – Huy Hoàng.
- Ai là anh em tôi – Trương Thế Bạch.
- Ai cho Ta ăn – Nguyễn Văn Trinh.
- Ánh sáng bừng lên – Hoàng Phương.
- Ánh sao Thiên Đình – Nguyên Long.
- Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch.
- Ai muốn theo Ta – Nguyễn Duy.
- Ai muốn theo Ta – Linh Trần Thy.
- Ai muốn theo Ta – Kim Long.
- Ai muốn theo Ta – Nguyễn Paul.
- Ai đây sẽ đến (Tv. 14) – La Thập Tự.
- Ân tình Mẹ yêu – Quang Lâm.
- Ân tình Mẹ TàPao – Tuấn Kim.
- Ân tình – Ý Vũ.
- Ăn năn – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Cao Xuân Lý)
- Ăn năn trở về – Đạo Tử.
- Ave Maria – Hồng Việt.
- Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.
- Ân nghĩa Ngài (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.
- Ai được trèo lên (Tv. 14) – Vũ Đình Ân.
- Ai được lên núi Chúa (Tv. 23) – Vũ Đình Ân.
- Ave Maria – Ái Diệu Vy Linh.
- An bình Chúa thương – Vũ Đình Ân.
- Ân tình bao la – Têrêxa.
- Ánh sáng Phục Sinh – Kim Loan.
- Ánh mắt yêu thương – Trương Thế Bạch.
- Ai sẽ nói? (Rm. 10: 14-15) – Kim Loan.