Nương náu – thơ Phuongnhiaodai.

nuongnau

NƯƠNG NÁU

Con trở lại nhà xưa thả giấc
Gởi bao nhiêu tất bật ngày qua
Thèm sao một tiếng ơi à
Vòng nôi thuở ấy như là vẫn đưa

Căn phòng nhỏ nắng mưa nào biết
Rời xa rồi nuối tiếc thời gian
Thèm sao một tiếng hỏi han
Tạ ơn ba mẹ mãi chan chứa tình

Con trở lại với nghìn yêu dấu
Nương náu ngày thơ ấu xa xưa
Hàng cây xõa bóng bao mùa
Ấp iu một quãng đời chưa biết buồn

Vòng tay mẹ yêu thương quá đỗi
Ánh mắt ba trăm nỗi dặn dò
Mai xa điệu lý câu hò
Lòng con mãi giữ… Tròn vo nỗi niềm !

30/04/2013
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Bâng khuâng – thơ 6 chữ (Phuongnhiaodai).

bangkhuang
*

BÂNG KHUÂNG…

Gởi lại cơn mưa một thuở
Người bồng bế nắng rong chơi
Chiều nay tiếng gió ru hời
Da diết chừng chao kỷ niệm

Bao lần đếm tháng năm qua
Sợi tóc buồn len lỏi ghé
Thuở ấy mình chia rất nhẹ
Dư âm sao nặng quá chừng

Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Dăm miếng trầu cay – Phuongnhiaodai

dammiengtraucay

Dăm miếng trầu cay
(họa “Có những niềm riêng – Nguyên Thoại”)

Anh đã cho tôi những tháng ngày
Muôn vàn dấu ái cuộc tình say
Thuyền hoa tựa lối êm dòng mượt
Gối mộng quàng vai ngọt giấc đầy
Mộng vỡ đường chia đau nẻo ước
Hoa tàn cánh rã xót lòng vay
Mùa xuân khép vội từ hôm ấy
Áo cưới đêm thâu lặng lẽ bày

13/11/2014
Ngự Hà

Mẹ ơi – Phuongnhiaodai

me oi

Mẹ ơi
(họa “Tiếng ru của mẹ – Khắc Hiền”)

Réo gọi bao lần tiếng mẹ ơi
Từ khi lạc lõng nhánh sông đời
Vườn xưa khắc khoải ghì vai nặng
Xứ lạ mơ màng với nụ tươi
Gió bụi chưa quen đường ngại gót
Tơ duyên đã quá tuổi xa thời
Làm sao thỏa mộng câu đền trả
Ơn nghĩa sinh thành tựa biển khơi

09.01.2015
Phuongnhiaodai

Thiên Mụ chiều qua – Ngự Hà

thienmuchieuqua

Thiên Mụ chiều qua

Thiên Mụ chiều qua nắng ngập đầy
Riêng mình lạc lõng một vòng tay
Len từng bậc cấp niềm thương chạnh
Ghé mỗi thềm hoa nỗi nhớ vầy
Tiếc thuở tình trao chân dạt lối
Mơ hồi nẻo dệt gió tìm mây
Thời gian chẳng hiểu câu nguyền ước
Để xót xa thêm những tháng ngày

08/03/2015
Ngự Hà

Ước hẹn – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai).

*
ƯỚC HẸN
(Thuận)

Mưa gió thả về buốt lạnh đông
Ngẩn ngơ chiều đã nhạt phai lòng
Vừa hoa cánh nổi trôi thề hứa
Bỗng nắng hiên rời rã ước mong
Đưa mắt lối chờ vương vấn ngõ
Gởi môi bờ nhớ đắm say phòng
Thừa chung thủy khóc tình ly biệt
Xưa nẻo hẹn ngày có biết không

(Nghịch)

Không biết có ngày hẹn nẻo xưa
Biệt ly tình khóc thủy chung thừa
Phòng say đắm nhớ bờ môi gởi
Ngõ vấn vương chờ lối mắt đưa
Mong ước rã rời hiên nắng bỗng
Hứa thề trôi nổi cánh hoa vừa
Phai lòng nhạt đã chiều ngơ ngẩn
Đông lạnh buốt về thả gió mưa

28/12/2010
Phuongnhiaodai

Tiếp tục đọc

Nhưng mà – Phuongnhiaodai.

.

Nhưng mà…

Đâu rồi thuở ấy những chiều đông
Lũ nhóc vây quanh bếp lửa hồng
Bắp nướng thơm lừng ngay bậc cửa
Khoai lùi ấm áp cả chăn bông
Thời gian ghẹo mãi người xa nẻo
Số phận trêu hoài kẻ lạc sông
Cũng muốn vùi quên dòng kỷ niệm
Nhưng mà nỗi nhớ… lắc đầu: không!

21/11/2010
phuongnhiaodai

Tội tình – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

.

Tội tình…

 

Tôi về kỷ niệm trú ngày mưa
Níu lại hồn nhiên thuở ấy chừa
Ngơ ngẩn cành hồng sương sớm đọng
Bồi hồi cánh phượng gió chiều đưa
Ngàn năm mộng giữ vườn Xuân có
Một thoáng đời chen nắng Hạ vừa
Ướt đẫm thời gian còn sót lại
Dầm dề ước vọng tội tình chưa!

 

21/11/2010
phuongnhiaodai

Bầu bạn – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

Bầu bạn…

Bao ngày thơ mộng vội chìm sâu
Đọng giữa con tim những giọt sầu
Bến nhớ hôm rày chưa đổi chỗ
Bờ thương dạo ấy đã thay cầu
Bồi hồi sớm đợi bàn chân có
Thổn thức đêm chờ bóng nguyệt đâu
Lặng lẽ thời gian dìu bước mỏi
Tôi về bầu bạn với ngàn dâu…

16/11/2010
Phuongnhiaodai

Lắt lay – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

.

Lắt lay…

Về thu nắng nhẹ nhớ thương vời
Chiếc lá bên thềm lặng lẽ rơi
Kẻ đã đi xa cùng gió núi
Người chưa nhắn kịp với mây trời
Vòng tay thuở ấy xem chừng mỏi
Ngấn lệ bây giờ có lẽ vơi
Cố níu thời gian vào mộng tưởng
Từng câu chuyện cũ lắt lay đời…

15/11/2010
phuongnhiaodai

Thắp – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

.

Thắp…

Thắp ngọn nến hồng rọi giấc mơ
Mà cơn mộng ấy chỉ xanh lờ
Người yêu đỏ mắt chưa về hội
Khúc nhạc vàng môi đã ghé bờ
Nhớ thuở da nâu trùm sắc nắng
Thương ngày lụa trắng dệt màu thơ
Vườn xưa vẫn giữ giàn hoa tím
Thiếu phụ đêm đen vói ảnh thờ

14/11/2010
phuongnhiaodai
 

Thu cảm – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

.

Thu cảm
(hoạ bài Thu cảm – CM4Q)

Mùa thu năm cũ đã xa vời
Giữ lại trong hồn chiếc lá rơi
Áo lụa yên nằm đau hộc tủ
Bàn tay mỏi níu rã khung trời
Yêu thương gọi mãi chờ khi hẹn
Kỷ niệm lay hoài biết lúc vơi
Xếp lại hồn nhiên vùi ký ức
Mà cơn mộng ấy cứ chao đời…

14/11/2010
phuongnhiaodai

 

 

Phũ phàng – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

.


Phũ phàng…

Giã biệt tình nhau cước lỡ làng
Anh về ôm hận chỏ sang ngang
Vòng sau đá ngược tơi bời cổ
Tạt trước vung mau lạc lõng hàm
Mượn cốt Tề Thiên hăm địch thủ
Vay hồn Đại Thánh doạ tình lang
“Hồi đầu vọng bái” người yêu hỡi
“Tẩu mã dương tiên” trút phũ phàng

14/10/2010
phuongnhiaodai  
 

Duyệt con Vàng – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

1


Duyệt con vàng

Gạo củi hôm rày giá thất leo
Ăn no chỉ tội phá em mèo
Quày lưng xị đế liền nghiêng ngửa
Ngoảnh mặt tô mồi đã vắng teo
Gần gũi thì hăm môi miệng đóng
Xa xôi lại nhớ móng chân khoèo
Tau mày kiếp trước còn duyên nợ
Hôm sớm sum vầy dẫu đói meo

13/10/2010
phuongnhiaodai 
 

Oằn – thơ Đường luật (Phuongnhiaodai)

 

oan

Oằn…

Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi
Làm chi dữ rứa hở ông trời
Vườn chưa ráo nước rau quên mọc
Mắt chửa khô tròng lệ tiếp rơi
Lương thực tong teo hòng níu bữa
Tiền nong ít ỏi cố qua thời
Thiên tai ập mãi oằn sao nổi
Mưa lũ tràn về bố mẹ ơi

17/10/2010
phuongnhiaodai