Bên đời còn có Mẹ – Phong Trần.

Hiếu kính Mẹ Cha
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK.
Sáng thức giấc bên đời còn có Mẹ
Sáng thức giấc thấy đời thật ấm áp
Đời đẹp như giấc chiêm bao, khi còn có Mẹ
Ngọt ngào câu hát ru êm, tình Mẹ bao la
. Tiếp tục đọc

Advertisement

Bản Tango tình Cha – Bạch Vân.

Thể hiện: Thanh Hùng (Tải về)

Bản tango tình cha tôi viết từ trái tim khắc ghi bao ân tình dấu ấn không hề phai. Bản tango tình cha tôi viết về mẫu gương ấm áp như vầng thái dương ngọt ngào như nước đầu nguồn.
Bản tango tình cha là khúc nhạc thiết tha cám ơn cha bao ngày đã dưỡng nuôi đời con. Tình cha cao thật cao bát ngát rừng biển xanh lấp lánh như ngàn ánh sao dạt dào hơi ấm nồng nàn. Tiếp tục đọc

Bài thơ cuối cùng – Hoàng Thi Thơ.

Ca sĩ: Thái Châu  (Download)

1.
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em. Anh viết cho em bài ca mộng ước. Vừa khi tàn úa, tựa như mùa lá. Chết theo thu già, cũng như trăng tà. Chết theo đêm buồn dần qua.
2.
Thôi tình đã thế này, em đó anh đây. Em đó anh đây, mà đâu còn nữa. Chiều trông chờ đón, buồn vui cùng uống. Những đêm trăng buồn, những khi dỗi hờn. Đón nhau bên đường tình mơ.
Tiếp tục đọc

Bài ca hy vọng – Văn Ký.

Ca sĩ: Lan Anh  (Download)

Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng. Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân. Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương. Nhắn ràng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ, những mùa xuân bóng dáng tương lai. Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp bằng!
Tiếp tục đọc

Bẽ bàng bướm đậu mù u – Trương Quang Tuấn.

Ca sĩ: Hương Thủy     (Download)

Con nước ngược dòng day dứt giọt phù sa. Nỗi nhớ bên lòng mê mãi tháng ngày qua. Nàng có hay quê nhà anh mong đợi. Bông ổi sau hè thui thủi cái buồn hiu.
Con sáo lạc bầy rưng rức giọt sầu riêng. Cảnh vắng nơi này than thở bóng chiều nghiêng. Nàng có hay quê nhà anh mong đợi. Gió lạnh đêm trường leo lét ngọn đèn khuya.
Tình anh ơi lý mù u. Gió mùa thu tiếng võng bên thềm. Mưa dông dầm dề bờ đê thêm buồn lặng lẽ. Trông ngóng ai về tu hú than van sau hè. Anh nhớ thương nàng, nàng đang ở nơi nao.
Tiếp tục đọc

Bài thơ không đoạn kết – Lam Phương.

Ca sĩ: Thu Phương  (Download)

Em gửi cho anh đôi môi hồng đào ngày xưa. Một nụ hôn tha thiết của thuở mây mưa. Một tình yêu muôn kiếp thoáng mãi hương xưa. Và em gửi cho anh ánh mắt nôn nao đầu tiên. Tìm giùm em câu kết lá số tơ duyên. Tình xôn xao thế mấy anh ơi giờ cũng ngủ yên.
Từ ngày có anh em mong sao duyên êm như lời thơ. Đời đã không cho em xây trọn niềm mơ. Một bài thơ yêu không đoạn kết. Một cuộc tình tan giữa sông Seine. Đời buồn như đêm vắng không đèn. Thôi cũng đành. Thôi cũng đành.
Em gửi cho anh câu kinh vang trong hồi chuông. Và từ đây xa lánh phút giây yêu đương. Để câu kinh sám hối đưa em vào cõi bình yên.
Nốt nhạc: Bài thơ không đoạn kết – Lam Phương
Tiếp tục đọc

Bài thơ dâng mẹ – Võ Tá Hân & Sương Mai

Thể hiện: Bảo Yến  (Download)

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn
Tiếp tục đọc

Bà Còng đi chợ – Phạm Tuyên

Bà Còng đi chợ trời mưa
Cái Tôm cái tép đi đưa bà Còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép Tôm nhặt được trả bà mua rau

Bản nhạc

Buồn mãi quanh ta – Lê Tín Hương

Buồn là gió thổi rơi mưa, làm nước mắt tiễn đưa
Buồn là tia nắng long lanh làm khô sương trên cành
Buồn là lá cứ rơi rơi làm mùa Thu cũng tàn phai
Buồn là nát cánh hoa tươi làm mùa Xuân cách xa đời
Tiếp tục đọc

Bài ca buồn – Lã Văn Cường & Nguyễn Tấn Cứ

tiếng hát: Duy Quang

Lời ca buồn lời ca đau
Lời cho nhau biết gởi nơi đâu?
Em đi biệt làm sao em thấu
Em bên trời làm sao tôi mong
Nên tôi đành (2) để lời ca đi rong
Nên tôi đành, tôi đành giữ lời ca trong tim
Tiếp tục đọc

Bài học đầu tiên – Trương Xuân Mẫn

tiếng hát: Thanh Thảo

Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay,
trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy.
Giọng thầy như tiếng hát. Lời thầy như bài thơ.
Cho con những ước mơ. Tới chân trời rộng mở.
Tiếp tục đọc

Bài thơ dâng Cha – Võ Tá Hân (thơ Diệu Hạnh)

Thể hiện: Trung Hậu (Download)

Vụng đường tu con mất cha từ nhỏ
Ơn sinh thành con vẫn mãi cưu mang
Ngày Vu Lan không được cài hoa đỏ
Đành nghẹn ngào cài hoa trắng màu tang

Tiếp tục đọc

Bóng ai qua thềm – Văn Chung

Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một manh áo len
Vắng bóng em chờ mong anh cố sức em đan thật nhanh
Em đan áo cho xong còn hòng đông này vắng hình an hem lạnh lùng thay
Xa anh em nhờ manh áo ấy khiến em quên lạnh lùng khi ngồi trước đèn

Tiếp tục đọc