Cha – Hải Triều (thơ: Từ Linh).

Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)

*
Cao ngất thái sơn ôi tình phụ tử. Bát ngát bao la khung trời nhân từ. Như cổ thụ rợp bóng cho đời, dạt dào lai láng như biển khơi, con nhớ ơn Cha, ghi khắc ơn Cha.
*
Tươi sáng ơn Cha nắng hồng vầng dương. Ấm áp ơn Cha xua lạnh đêm trường. Cho con bờ vai rất vững vàng, gánh nặng cần lao cha chẳng thở than, con nhớ ơn Cha khắc ghi trọn đời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Cho em tình yêu và ngăn cách – Song Ngọc & Hồ Đình Phương.

Ca sĩ: Kiều Oanh      (Download)

Cho em tình yêu và ngăn cách. Để muôn đời ta vẫn luyến thương nhau. Lòng chân thành dù còn xin đừng nói. Trần gian này ôi trần gian này. Câu chung tình mấy người.
Cho em lời ru tròn giấc ngủ. Rồi mai này thôi nhé hãy xa nhau. Rồi mai này gọi thầm tên mình nhớ. Và nhớ hoài vết tình nhớ hoài. Kỷ niệm khắc lên môi.
Nếu, nếu nói rằng đời ta chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Và tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Anh xin làm vầng trăng lẻ loi bóng. Cho khuê phòng người yêu ngồi trông ngóng.
Cho em mùa xuân đầy hoa bướm. Rồi âm thầm, xin hãy cố quên đi. Để thu buồn tràn vào tâm hồn vắng. Tình ban đầu, ôi tình ban đầu. Muôn đời mấy ai quên.
Nốt nhạc: Cho em tình yêu và ngăn cách – Song Ngọc & Hồ Đình Phương
Tiếp tục đọc

Chim sáo ngày xưa – Nhất Sinh

Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều
Nhìn em đi qua cuối xóm làn tóc mây bay má ửng hồng
Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng
Nhìn em anh như muốn nói, này cô bé kia chờ anh đi cùng
Tiếp tục đọc

Chùa Hương – Hoàng Quý

Thuyền bơi lướt trên sóng xanh biết bao êm đềm.
Con thuyền đưa tôi tới nơi thần tiên.
Chùa Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Tiếp tục đọc

Chiều vàng – Nguyễn Văn Khánh

Trên đồi xanh chiều đổ xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
Tiếp tục đọc

Chiều tha hương – Hoàng Trọng & Quách Đàm

Chiều nay mưa rơi ướt vai người dưới quán vắng
Chàng niên thiếu miền xa thân dầm sương
Đời phiêu lưu mang máu giang hồ đi bốn phương
Chí lớn say sưa cuộc đời mưa nắng
Tiếp tục đọc

Chú ếch con – Phan Nhân

tiếng hát: Nguyệt Hằng

Kìa chú là chú ếch con đôi là đôi mắt tròn
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan
Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron
Tung tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ếch vang ròn
Tiếp tục đọc

Chiều một mình qua phố – Trịnh Công Sơn

tiếng hát: Tuấn Ngọc

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên
Tiếp tục đọc

Chợt nhớ quê xưa – Nguyễn Phú Yên & Hồ Đắc Thiếu Anh

tiếng hát: Thùy Dương

Lỡ hẹn cùng em về thăm Huế xưa
Ôi biết bao thương nhớ cho vừa
Nhớ khung trời tuổi nhỏ ngây thơ
Thương mối tình một thời mộng mơ
Qua tháng ngày vẫn không phai mờ
Tiếp tục đọc

Chợt nghe bước em về – Quốc Vượng

tiếng hát: Lam Trường

Khi cơn mưa chiều nay dừng chân ghé qua mang theo nỗi nhớ
Từng giọt mưa đón bước chân em qua ngất ngây cỏ hoa
Em mênh mang ghé ngang qua đời ta để cơn mưa thôi buốt giá
Nói cho ta ngàn tiếng yêu ban đầu

Tiếp tục đọc

Chiều – Dương Thiệu Tước & Hồ Dzếnh

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây

Tiếp tục đọc