Đêm độc thoại – Từ Công Phụng

Tiếng hát: Từ Công Phụng  (Download)

Rồi anh buồn đếm sao trời bước đi, đi trên môi mềm và chẩy trên ngàn suối tóc lưng thềm. Nhẹ với tầm tay lên cuối trời gọi mắt em dịu hiền anh như thầm nói.

Ngàn kiếp không phai niềm luyến thương. Ô sao em buồn chỉ nhìn thôi mà không nói. Còn đó vòng tay đan tuổi mộng. Đẹp mắt thiên thần nhòa trong ánh sao đêm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Dòng sông quê anh dòng sông quê em – Đoàn Bổng & Lai Vu.

Ca sĩ: Anh Thơ & Việt Hoàn  (Download)

Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa, nong kén vàng như lúa, tròn vạnh một góc trời. Dòng sông Đà quê anh đã dựng ghềnh dựng thác, nước reo thành điệu nhạc nguồn than trắng vô biên.
Tiếp tục đọc

Đau xót lý con cua – Minh Vy & Hồng Xương Long.

Ca sĩ: Đan Trường & Cẩm Ly  (Download)

Tình buồn câu hát lý con cua nắng mưa đời gian khó ai thấu chăng cho lòng bò ngang vui chén men nồng tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Ơi mấy dặm hò khoan em tiễn chàng sang sông. Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau. Ơi mấy dặm hò khoan mình anh mưa nắng dãi dầu bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an.
Tiếp tục đọc

Đừng làm nỗi đau thêm dài – Lương Bằng Quang.

Ca sĩ: Lương Bằng Quang     (Download)

Nói với anh đi em những câu anh cần nghe. Đừng làm nỗi đau thêm dài nữa em. Chỉ một câu thôi, dù lời chia tay cũng cho anh nghe. Đối với anh khi không thể quen nhau dài lâu. Hiểu rằng đến đây con đường đã chia. Ngần ngại chi em, đừng sợ con tim vết thương kia không lành.
Và ngày bình yên trong ta lại tới. Sau lưng giông tố cơn mưa sẽ tàn. Ngày lại đến, chuyện tình cũ giờ thì chỉ như những giọt sương. Việc gì phải quay lưng đi vội vã. Sao ta không thể cho nhau những lời. Dù lời cuối, người hãy nói tình đã hết xin xa nhau.
Tiếp tục đọc

Đàn bao tuổi rồi – Lê Thương


Đàn bao tuổi rồi, nầy cung đợi mong
Reo ai oán trong khuê phòng
Tình tang tang tính tính tình (2)
Lạnh lùng hơn gió ngoài đồng

Tiếp tục đọc

Đêm qua chim trích ngủ đâu? – Phạm Tuyên & Nguyễn Hoàng Sơn

Đàm sen bát ngát hồng tươi
Có anh chim chích tìm mồi ngẩn ngơ
Mặt trời lặn xuống bất ngờ
Cánh sen khép lại chẳng còn lối ra
Tiếp tục đọc

Dâng Mẹ – Võ Tá Hân & Thích Quảng Độ

Thể hiện: Thanh Long  (Download)

Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương
Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải
Ơn dưỡng dục, mẹ ơi! sao kể xiết
Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau
Tiếp tục đọc

Dòng sông bến đậu – Nguyễn Trọng Tạo

Ai về sông Hương sương khói mênh mông
Con thuyền đi mãi chưa đi hết lòng
Ai về sông Hương đường mưa bến nắng
Sông nước trong xanh nơi bờ xa cát trắng
Thuyền anh đi mãi cho trăng đi cùng
Tiếp tục đọc

Đêm tàn Bến Ngự – Dương Thiệu Tước

Ai về Bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình
Có những ngày xanh, lưu luyến bao tình vườn mối tơ mành
Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn
Tiếp tục đọc

Đêm đông – Nguyễn Văn Thương

tiếng hát: Cẩm Vân

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời

Tiếp tục đọc

Đôi bờ – Nhạc Nga

Đêm dài qua dưới mưa rơi em mong chờ em tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em tin thắm thiết yêu anh giữ tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa

Tiếp tục đọc

Điệp khúc tình yêu – Trần Tiến

Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em
Ôi nhớ, tuổi trẻ của chúng ta, đã đi qua chiến tranh
Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt, người bạn đã hy sinh
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, là hạnh phúc lên đường

Tiếp tục đọc