Nhận được email phương xa của em
Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn
Từng giòng tin em nơi đâu
Gần lại tình tôi xôn xao
Dù lời yêu kia nghe như vô hồn
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Tình ca vần E
Em nhớ một chiều – Võ Đức Thu
Em nhớ một chiều
Chiều hôm ấy khi gió thu về đìu hiu
Lòng em xao xuyến chờ mong
Người phương xa sao vắng tin hồng
Tiếp tục đọc
Em đi giữa biển vàng – Bùi Đình Thảo & Nguyễn Khoa Đăng
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xáo động cả hàng cây
Em muốn sống bên anh trọn đời – Nguyễn Cường
Em muốn sống bên anh trọn đời
Như núi Chư Proong đứng bên mặt trời
Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi
Em muốn sồng bên anh trọn đời
Như áng mây khát khao khát khao bầu trời
Bầu trời của em, tình yêu của em
Mùa xuân ơi ê ê ê ê
Em gắng chờ – Huỳnh Anh
Trên bến chia ly một chiều
Em tiễn đưa anh nghẹn ngào
Nhìn nhau bâng khuâng nao nao ôi buồn sao
Xa lũy tre xanh dịu hiền
Xa chốn quê hương mặn nồng
Vai súng hiên ngang hẹn cùng người cũ
Em về kẻo mưa – Ngân Giang & Anh Bằng
Nếu chiều nay không có anh ai sẽ đưa em về
Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời có phải anh giận em
Có phải anh giận em
Em ơi đừng đến nữa – Khánh Băng
Em ơi đừng đến nữa em ơi
Em ơi đừng đến nữa em ơi
Thương nhau thương mấy thương cho vừa
Yêu nhau yêu mãi đến khi nào?
Em đến cùng mùa xuân – Trịnh Công Sơn
Em đến cùng mùa xuân – Trịnh Công Sơn
Em đi cùng mùa xuân đến trong đôi tay cuộc đời
Tim em rạng rỡ mặt trời chân đến trường bước vội
Cùng mùa xuân em xanh ngát tay ôm quanh tương lai
Cùng mùa xuân em tràn đầy đời hồng những sớm mai
Em và tôi – Hoài An
Cô đơn trong đêm nghĩ suy về em
Vang bên tai một tiếng đàn ai?
Cho bao nhớ thương chợt đến thật nhanh
Có thấu chăng lòng anh?
Em chờ anh trở lại – Hoàng Nguyên
Hôm nào chúng mình ngồi với nhau
Vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu
Có vì sao lạc vào mắt biếc
Ngước lên nhìn nhau anh thì thầm
Ngàn năm sau mắt em còn sâu
Em không buồn nữa chị ơi – Châu Kỳ
Em không buồn nữa chị ơi
Em không buồn nữa chị ơi
Vì đau thương quen rồi, tìm quên trong nụ cười
Vẫn yêu đời, vẫn thương người nổi trôi
Em đến thăm anh đêm ba mươi – Vũ Thành An & Nguyễn Đình Toàn
Em đến thăm anh đêm ba mươi – Vũ Thành An & Nguyễn Đình Toàn
Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em
Em lễ chùa này – Phạm Duy & Phạm Thiên Thư
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp
Em đã xa tôi – Trần Quang Lộc
Thắp cho tình một hàng nến trong tôi
Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi
Ngày nào em đã đến
Giọng cười làm tôi ngất ngây
Em đi bỏ lại con đường – Trịnh Công Sơn
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là… tôi là ai ?
Tiếp tục đọc
Em về với người – Mặc Thế Nhân
Em về với người hết rồi câu chăn gối
Hẹn ước tròn đôi bây giờ riêng một mình tôi
Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói
Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi
Em qua chốn này – Nguyễn Tường Vân & Dương Đình Hưng
Em qua chốn này
Lá vàng nhuộm đỏ
Mùa thu trên cây
Nghe thầm hơi gió
Nhịp bước chân êm
Nghe lòng tôi đó
Rộn gót chân em
Em tôi – Lê Trạch Lựu
Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng
Em đến thăm anh một chiều mưa – Tô Vũ
Em đến thăm anh một chiều đông
Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều
Em đến thăm anh người em gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
Em đi trong chiều – Trịnh Công Sơn
Em đi qua cầu
Có gió bay theo
Thổi bung khăn tang
Trắng giữa khung chiều