Hình bóng mẹ hiền – Quang Lâm.

Thể hiện: Hương Giang  (Download)

Mẹ tôi tần tảo sớm hôm, dãi nắng dầm sương bao nỗi đoạn trường. Mẹ tôi nặng gánh hàng rong lặng lẽ nuôi con khôn lớn nên người. Từ thuở nào ru con mẹ thức bao đêm. Cuộc đời mẹ lặn lội vượt ngàn gian khó, để đời con khôn lớn lên thành người.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con xin chia sớt buồn vui. Cho con xin được sống bên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lòng con nguyện ghi mang trong tim hình bóng mẹ yêu, bao yêu thương ở mãi nơi mẹ.
Mẹ như từng ngọn gió ru khúc hát à ơi đưa con vào đời. Mẹ như nguồn suối tình yêu ủ mát con thơ êm ấm bao ngày. Dù ngày mai vinh quang sẽ đến bên con. Trọn một đời tình mẹ lòng con ghi nhớ, lời mẹ ru năm tháng không phai mờ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hoa cau vườn trầu – Nguyễn Tiến

Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu
Chiều chiều nhìn sang bên ấy,
Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em
Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu
Tiếp tục đọc

Hoàng hôn mầu tím – Thế Hiển

tiếng hát: Thạch Thảo

Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông
Đò neo bến vắng mà nhớ em thiết tha trong lòng
Người em sang sông quên lời hẹn ước
Để lại tình anh mênh mông sông nước
Con sáo sổ lồng sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng
Tiếp tục đọc

Hai năm tình lận đận – Phạm Duy & Nguyễn Tất Nhiên

tiếng hát: Vũ Khanh

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh
Cùng thở dài như nhau

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau

Tiếp tục đọc

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa – Trương Quý Hải & Bùi Thanh Tuấn

tiếng hát: Cẩm Vân

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

Tiếp tục đọc

Hương Giang còn tôi chờ – Châu Kỳ

tiếng hát: Quang Lê
(Nén hương yêu II)

Đây bến Hương Giang sao vắng đò người sang
Mưa gió miên man nghe thấm lạnh chiều hoang
Tôi nhớ tên nàng không đếm được thời gian
Nghe tiếng chuông chùa vang khơi lòng thương chứa chan

Tiếp tục đọc

Huyền thoại mẹ – Trịnh Công Sơn

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

Tiếp tục đọc

Hội Trùng Dương (Tiếng sông Hương) – Phạm Đình Chương

Hội Trùng Dương (Tiếng sông Hương) – Phạm Đình Chương

Miền Trung vọng tiếng
Em sinh em bé tên là Hương Giang
Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than
Hò ơ, Phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân Lâu thuyền vó đơm sầu… hò ơ hò

Tiếp tục đọc

Hai vì sao lạc – Anh Việt Thu

Hai vì sao lạc – Anh Việt Thu

Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trăng đêm khuya
Những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn

Tiếp tục đọc