Hiếu Kính Mẹ Cha
Thể hiện: Hoàng Quân
Dòng sông mênh mang buồn
Cuốn trôi đi tình Mẹ yêu dấu
Vầng trăng đêm không tròn
Vì Mẹ hiền đã xa thật xa
Hiếu Kính Mẹ Cha
Thể hiện: Hoàng Quân
Dòng sông mênh mang buồn
Cuốn trôi đi tình Mẹ yêu dấu
Vầng trăng đêm không tròn
Vì Mẹ hiền đã xa thật xa
Thể hiện: Dương Hòa.
*
ĐK.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nói sao cho vừa, con yêu Mẹ kể sao cho xiết, vì lòng Mẹ từ bi tình Mẹ tha thiết. Mẹ yêu con vô ngần con yêu Mẹ suốt đời Mẹ ơi!
1.
Rừng xanh chập chùng bao nhiêu lá con yêu Mẹ bấy nhiêu lần. Biển khơi dạt dào bao lớp sóng con yêu Mẹ bấy nhiêu. Tiếp tục đọc
Thể hiện: Ngọc Mai (Tải về)
Mười phương con cũng về
Trong vòng tay Cha Mẹ
Xin được làm em bé
Oa oa, oa oa tiếng chào đời
Mười phương con cũng về
Giữa một vùng dấu ái
Xin ngày tháng chậm lại
Xin thời gian ngừng trôi
Thể hiện: Ngô Thuận (Tải về)
1.
Mùa xuân lại về trên quê hương ta. Niềm vui họp mặt cả nhà hoan ca. Mọi người làm ăn ở nơi phương xa. Nô nức trở về gặp nhau lòng hoan ca.
Đọc Ráp…
Chúc cả nhà có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một bầu trời thịnh vượng, một gia đình hạnh phúc. Tiếp tục đọc
Thể hiện: Quang Minh (Tải về)
*
Mẹ là vầng trăng nâng bước con những ngày thơ ấu. Mẹ là vầng trăng dẫn dắt con trên đường đời. Mẹ là vầng trăng soi lối con qua bóng đêm. Mẹ là vầng trăng tỏa ánh mênh mông bao tình thương.
*
Mẹ là vầng trăng mãi mãi hy sinh cho đàn con. Mẹ là vầng trăng nâng đỡ con qua thăng trầm. Mẹ là vầng trăng luôn thứ tha bao lỗi lầm. Mẹ là vầng trăng lặng lẽ theo con trong âm thầm. Tiếp tục đọc
Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)
1.
Khắp thế gian này Mẹ ơi, Mẹ yêu dấu ơi! Chỉ có Mẹ, chỉ Mẹ đẹp nhất trên đời. Mẹ là mây trắng chất ngất trong lòng con khối tình nồng, Mẹ là giòng sông êm đềm khi đời nổi sóng. Mẹ là hơi ấm giang cánh tay rộng ôm con vào lòng, lặng thầm, tha thiết, mỏi mệt gánh gồng vì con.
*
Mẹ yêu ơi, Mẹ yêu dấu ơi, Mẹ nghe con thỏ thẻ: Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhất trên đời. Mẹ yêu ơi, Mẹ yêu dấu ơi, tạ ơn sinh thành trời bể, bao yêu thương chẳng thể nói nên lời. Tiếp tục đọc
Thể hiện: Bảo Yến (Download)
Po-mo-na chiều vàng nắng quê xa
Con kịp về mừng sinh nhật Mẹ
Cúc hoa vàng rộ đầy lối giữa
Mẹ chờ con vội vã xuống xe
Nụ cười vui mà nước mắt rưng rưng
Tóc Mẹ bạc giờ xót xa lòng
Đời ly xứ, con tháng ngày tất bật
Dẫu rất gần nhưng ít dịp về thăm
Tiếp tục đọc
Thể hiện: Khắc Dũng (Download)
Mẹ ơi con muốn về bên mẹ
Chăm sóc cho lành bao vết thương
Mẹ nằm bất động như cỏ cây
Nào hay con mẹ đứng bên giường
Lòng con dao cắt thành trăm mảnh
Nhìn me hao gầy như xác ve
Ruột tằm mẹ rút cho đàn con
Xác thân sẽ bỏ một đêm hè
Tiếp tục đọc
Thể hiện: Trung Hậu (Download)
Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
Trong nắm đất con phủ lên mộ mẹ
Có rất nhiều những cánh hoa rơi
Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi
Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn
Tiếp tục đọc
Thể hiện: Nhã Phương (Download)
Đêm qua mơ thấy mẹ về
Nụ cười, ánh mắt yêu thương tràn trề
Từ ngày xa cách quê hương
Là ngày mộ mẹ lạnh lùng khói hương
Sương chiều nhẹ tỏa linh lung
Nơi đây cô quạnh xót xa mịt mùng
Nhớ xưa bên cạnh mẹ già
Nếp đời thuần hậu tháp ngà bướm hoa
Tiếp tục đọc
Ca sĩ: Cẩm Ly (Download)
1.
Đà Lạt lắm sương mù phải không? Hỡi cô em má hồng. Đẹp như tigôn vừa nở. Đà Lạt lắm hoa rừng phải không? Lối đi xinh tươi vô cùng. Rất đẹp là lúc hoàng hôn.
Đà Lạt lắm thông già phải không? Tóc thông xanh núi đồi. Tình yêu sao như gần gũi. Đà Lạt lắm chim trời phải không? Líu lo ca vang cả bầy. Như mừng du khách về đây.
ĐK:
Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm. Đó quê hương của nàng thơ. Ta vẫn nghe đường đèo quanh co khuất mờ. Tuyệt trần là hồ Than Thở. Ta vẫn nghe đường về Prenn quyến rũ. Thác Prenn như mộng trần gian. Nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh. Vì đời còn lắm gian truân. Tiếp tục đọc
Ca sĩ: Trần Thu Hà (Download)
Mưa bay tháp cổ ô… Mưa bay trên đá a… Trăm năm bước phù du. Hoang sơ tháp cổ ô… Hoang sơ vũ điệu u xưa. Cong cong năm ngón. Ngũ hành. Trăm năm bước mộng du. Nam mô nam mô nam mô nam mô Si-ta. Một vòng thôi miên thôi miên Áp-sa-ra. Nhật nguyệt trên cao trên cao trên cao sáng tỏ ơ… Em múa ơ nghiêng ư ngả.
Hoang sơ tháp cổ ô… Mưa bay trên đá a… Nhật nguyện trên cao nhân gian dưới thấp cách xa. Nam mô nam mô A di đà a. Hoang sơ tháp cổ ô… Cong cong năm ngón Ngũ hành. Nhật nguyệt trên cao nhân gian dưới thấp cách xa. Nam mô nam mô A di đà a. Nam mô nam mô nam mô nam mô Bu-dha. Trăm năm em múa ngả nghiêng, ngả nghiêng, ngả nghiêng ư ư.
Mưa bay tháp cổ ô… Mưa bay trên đá… Trăm năm bước phù du. Trăm năm bước mộng du
Tiếp tục đọc
Thắp ánh sáng lên môi trái tim rạng rỡ dấu yêu
Thắp ánh nằng trong veo mắt nâu cười trong mắt nhau
Cười vỡ tiếng pha lê, cười ấm dấu môi hôn
Gọi những tiếng môi hôn thơm mùi môi hồng
Tiếp tục đọc
Mưa về trên khu phố khuya sao não nề
Thân mẹ tôi đã ướt đầm vì đường dài
Thương mẹ tôi hy sinh suốt cả cuộc đời
Mong đời tôi luôn ấm êm
Tiếp tục đọc
Ớ…
Sớm nay tiếng chim thanh
trong gió xanh dìu vương
hương ấm thoảng xuân tình
Ngàn xưa không lạnh nữa
Tần Phi ta tặng dâng nàng trời mây
phảng phất nhuốm thời gian
Tiếp tục đọc
Mùa đông gió lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương bao chiến binh ôm súng buồn nhớ quê hương
Trời gió, gió chi cho thêm lạnh lùng thân chiến sĩ nơi chiến trường
Tiếp tục đọc
Một chiều nhớ em trên đường vắng
Và bâng khuâng tìm người ước mơ
Hoa lá chào người khách thơ,
càng khiến lòng anh giờ xa cách đắm buồn thiết tha
Tiếp tục đọc