Phượng tím – Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc   (Download)

Em cầm tay anh, mình đi dưới hàng phượng tím. Em, kề bên anh, đừng xa anh, cơn gió chiều nay lạnh đầy. Mầu tím phượng rơi trên làn tóc xõa. Gió bay ngàn khơi. Mộng ước sao vẫn vơi đầy. Từng cánh phượng rơi nhạt nhòa. Chiều bay bay theo từng giọt nắng phai tàn.

Nhớ em chiều nay phượng rơi ngập đầy. Cánh hoa tả tơi. Mờ trong sương rơi thương nhớ. Em hỡi. Đã bao nhiêu năm dài. Mầu hoa trong tim anh còn tím ngát phương trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Phút giây mình chia tay – Thái Thịnh

Trong phút giây cuối cho nhau vài lời
Tình yêu chúng ta xem như giấc mơ mà thôi
Bao đêm đã không còn chút yên vui
Anh luôn biết trước hôm nay từ biệt
Vì anh biết em yêu theo hạn kỳ
Mà anh mãi không cho em được gì
Nên đành nhìn em ra đi
Tiếp tục đọc

Phép lạ – Tuấn Khanh (B)

Rồi một hôm chợt  nghe lặng im phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao
Tiếp tục đọc

Phút giây nhiệm mầu – Trầm Hương.

Thể hiện: Tốp ca Mân Côi (Tải về)

1. Phút giây này Chúa ở với con, khắc ghi bằng giao ước thiên thu. Phút giây này con ngỡ như mơ, ân tình chan chứa.

ĐK. Xin cho con yêu Ngài suốt đời! Xin cho con theo Ngài mãi thôi, như hình với bóng. Xin cho con trung thành suốt đời! Làm nụ hoa trắng đơn sơ, tấm chân tình dâng Chúa mà thôi. Tiếp tục đọc

Phép lạ – Tuấn Khanh

Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao

Tiếp tục đọc

Phố Đêm – Tâm Anh

tiếng hát: Thanh Tuyền

Phố đêm đèn mờ giăng giăng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên…
Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn
Mây đêm làm úa trăng gầy cho nên còn tiếng say mềm…
trước thềm ngàn lời vu vơ vì người hay mơ giòng đời như thơ.

Tiếp tục đọc

Phận gái thuyền quyên – Nguyên Thảo & Giao Tiên

Từ nay duyên mình thôi đành lỡ đôi
Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi
Khi xưa thầm nói yêu nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban đầu
Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi.

Tiếp tục đọc

Phút giao thừa lặng lẽ – Anh Quân & Huy Tuấn

tiếng hát: Mỹ Linh & Anh Quân

Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng đậu trên áo em rưng rưng
Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm mại lặng nghe sớm xuân đang về
Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
Mặt hồ sao bỗng như lung linh
Và một năm đi qua với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên

Tiếp tục đọc