Chín năm rồi – Nguyên Thoại

 

 

 

 

 

 

 

*

CHÍN NĂM RỒI…

Khi tuổi đời đã mỏi
Ba về ngủ chân đồi
Chim vành khuyên hót vói
Những lời thật xa xôi

Cơn gió nào bất chợt
Oằn èo cả hàng tre
Lời kinh buồn thả nốt
Giun dế chực nằm nghe

Chín năm rồi ba hở
Mưa nắng vẫn chia đều
Sỏi đá nhuộm màu rêu
Nhang tàn phơ phất gởi

Bao ngày Xuân lại tới
Những tháng Hạ dần qua
Sớm Thu gió la đà
Chiều Đông vô tình buốt

Ba đi rồi… đi suốt
Nhánh Muối khẳng khiu chờ
Con tìm về tuổi thơ
Chùi mắt từng nỗi nhớ

07/06/2003 – 07/06/2012
Nguyên Thoại
*

Thơ 5 chữ

Cây muối – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

.

***

Cây Muối

Che mưa che nắng bao ngày
Oằn thân trĩu nhánh hao gầy tháng năm

Ba đi vào cõi xa xăm
Gởi cây ở lại cho trăm năm gần

Thay mùa lá rụng đầy sân
Tuổi thơ dành dụm chỉ ngần ấy thôi

Bao lần mặn chát đầu môi
Bấy lần con gọi tiếng ơi… nghẹn ngào!

11/04/2010
Nguyên Thoại 

Tiếp tục đọc