Tình riêng gửi Huế – Khánh Vinh & Văn Công Toàn

Huế bên lòng xa thì nhớ
Nhưng không được ở để mà thương
Con sông mơ màng ai say hương
Tiếng ve dạo nhạc chiều xao xuyến
Hoa thắm nhà ai mở lối vườn
Lưu luyến chi mà thương nhớ thương

Tiếp tục đọc

Nghe câu quan họ trên cao nguyên – Vũ Thiết & Hữu Chỉnh

Nghe câu quan họ trên cao nguyên
Ngỡ con sông Cầu dập dềnh trước mặt
Rừng đung đưa giọng em khoan nhặt
Nắng trên đồi như thực (hừ) như mơ
Tiếp tục đọc

Về làm dâu sông Mã – Đồng Tâm

Em có về làm dâu quê anh nơi hàng dừa xanh xanh mầu trời quê
Em có về làm dâu quê anh nơi đồng xanh xanh ngô lúa
Nơi sông Mã xanh trong câu hò sống Mã
Qua bao tháng năm bao thác ghềnh với bao bến bờ neo đậu những tâm hồn
Tiếp tục đọc

Ơi M’ Đrak, M’ Đrak – Nguyễn Cường

Nơi đây thảo nguyên từng đàn bò đùa nắng tung tăng mặt trời
Du dương khèn Đinh Năm, xa xăm ngọn Chư Păng, xa xăm biển rộng
Tôi sinh ra từ nơi đây, cha tôi cũng sinh ra từ nơi đây

Ơi M’Đrak, M’Đrak (ư… ) M’Đrak (ư… ) u hu hu
hu hu, u hu hu hu, u u u u u u

Tiếp tục đọc

Chiếc vòng cầu hôn – Trần Tiến

Một sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà
mang theo đôi vòng tay cầu hôn
Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ
Theo anh theo anh trên những con đường xa
Ru anh ru anh trong những đêm vời xa vời xa

Tiếp tục đọc

Em muốn sống bên anh trọn đời – Nguyễn Cường

Em muốn sống bên anh trọn đời
Như núi Chư Proong đứng bên mặt trời
Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi
Em muốn sồng bên anh trọn đời
Như áng mây khát khao khát khao bầu trời
Bầu trời của em, tình yêu của em
Mùa xuân ơi ê ê ê ê

Tiếp tục đọc