Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Áo lụa Hà Đông
Tiếng chuông chiều thu – Tô Vũ
Lá thu nhẹ rơi rơi.
Nắng thu vàng phai phai
Ai về âm thầm nẻo cũ bâng khuâng tình xưa?
Hiu hiu luồng hơi may, Du du làn mây bay
Ai nhắn theo mây miền quê vấn vương xa đó ngàn dâu thưa?
Từ miền xa tiếng chuông ngân.
Hồi buông lớp lớp theo gió vàng.
Từng cơn sóng mờ xóa dần trong sương lắng.
Ngọc Lan – Dương Thiệu Tước
Ngọc Lan giòng suối tơ vương
Mắt thu hồ dịu ánh vàng
Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng
Tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song
Mùa thu không trở lại – Phạm Trọng Cầu
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u
Tiếp tục đọc
Ông lái đò – Hiếu Nghĩa
Một dĩ vãng từ ngàn xưa chiếu rọi
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng
Lạnh lùng – Đinh Việt Lang & Vạn Tuyết Linh
Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào
Ngựa phi đường xa – Lê Yên
Ngựa phi ngựa phi đường xa
tiến lên đường cát trắng trắng xóa
tiến lên đường nắng cháy lóa lóa
cánh đồng lúa in sát chân trời mây mây xanh lam.
Thương về miền đất lạnh – Minh Kỳ & Dạ Cầm
Tôi nhớ Đà Lạt mơ
Ru lòng người lữ khách với bao nhiêu ước mơ
Lưu luyến Đà Lạt thơ
Khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa
Dọc ghềnh suối đá lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời
Thác ngàn là nơi
Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui
Tiếp tục đọc
Con thuyền không bến – Đặng Thế Phong
tiếng hát: Ngọc Hạ
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Ngày mùa – Văn Cao
Ngày mùa – Văn Cao
1.
Ngày mùa vui thôn trang
Lúa reo như hát mừng
Lúa không lo giặc về
Khi mùa vàng thôn quê
Nhạc sầu tương tư – Hoàng Trọng
Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Muôn kiếp u sầu
Làng tôi – Văn Cao
Làng tôi – Văn Cao
1-
Làng tôi xanh bóng tre,
từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung…
Đời đang vui đồng quê yêu dấu,
bóng cau với con thuyền một dòng sông…
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà…
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn…
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
đồng không nhà trống tàn hoang.
Em tôi – Lê Trạch Lựu
Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng
Nắng chiều – Lê Trọng Nguyễn
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ.
Trăng mờ bên suối – Lê Mộng Nguyên
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách
Đường chia hai ngã biết tới phương nào
Mịt mờ ngàn thâu suối mơ trầm lắng
Lòng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy
Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà
Tiếp tục đọc
Em đến thăm anh một chiều mưa – Tô Vũ
Em đến thăm anh một chiều đông
Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều
Em đến thăm anh người em gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
Tà áo tím – Hoàng Nguyên
Một chiều lang thang bên dòng Hương giang…
tôi gặp một tà áo tím
nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
màu áo tím sao vấn vương
Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy…
màu áo tím hôm nao
tình quyến luyến ban đầu
chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao
Tiếp tục đọc
Bóng Chiều Xưa – Dương Thiệu Tước & Minh Trang
Một chiều ái ân… Say hồn ta bao lần
Một trời đắm duyên thơ… cho đời bao phút ơ thờ
Ngạt ngào sắc hương … tay cầm tay luyến thương
Đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu sầu vương.
Một chiều bên nhau một chiều vui sống quên phút tang bồng
Anh (Em) ơi nhớ chăng xa anh (em) em (anh) hát khúc ca nhớ mong.
Biệt Ly – Dzoãn Mẫn
Biệt ly nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may
Người về có hay
Biệt ly sóng trên giòng sông
Ôi còi tàu như xé đôi lòng
Và mây trôi nước trôi
Ngày tháng trôi cùng lướt trôi
Bài thơ hoa đào – Hoàng Nguyên
tiếng hát: Xuân Thu
1.
Ngày nào dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi
Màu hoa in dáng trời
Tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi