Em bước vào mùa hạ
Bằng trái tim xôn xao của chút buồn chút nhớ
Màu phượng vĩ nói gì
Trang lưu bút trên tay ngát hương ngày thơ ngây
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Áo trắng (1)
Ơn nghĩa Sinh Thành – Dương Thiệu Tước
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Ai ơi hãy hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng
Trò Chơi – Tôn Thất Lập
1.
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này
Oẳn tù tì ra cài gì ra cái này
Em ra cái kéo cắt tình vu vơ
Anh ra phong thư gửi tình thương nhớ
Đền em đi nhé thu rồi làm ngơ
Đền em một đoạn bài thơ chung tình.
Giã từ cành phượng vĩ – Diệp Minh Tuyền
Giã từ cành phượng vĩ – Diệp Minh Tuyền
Bóng điệp già đứng bên cổng trường này in bao kỷ niệm trong tôi
Đến giờ này sắp cánh phượng hồng tôi chợt xao xuyến lòng
Đẹp sao phượng vĩ cánh hồng lung linh
Phượng như bạn quý một thời thơ ngây
Phượng in hình bóng biết bao thầy cô yêu
Và bao bạn mến có bao giờ tôi quên
Cám ơn! Ngày tình yêu – Thế Bảo
Thank you! Valentine’s day
Gặp em giây phút đầu mà đã say men tình ngất ngây
Người tình thơ ngây dáng yêu kiều như bông hồng tươi thắm
Thầm yêu thương nhớ rồi lòng thấy bơ vơ từng phút giây
Người tình thơ ngây em nào hay anh chẳng thể nói nên lời
Nhịp cầu tre – Phạm Trọng Cầu
Nốt nhạc
Nhip cau tre – ptc
Gởi gió đưa hương – Thế Bảo
Gởi gió đưa hương – Thế Bảo
(nguồn: Tuyển tập nhạc trẻ Áo Trắng – tập 1)
Nốt nhạc
Anh chàng dễ ghét – Võ Công Anh
Anh chàng dễ ghét – Võ Công Anh
Người gì đâu trông mà dễ ghét
Người ta đi sau cứ liếc hoài
Nhìn làm chi cho người ta mắc cở
Mặt ửng hồng cúi xuống làm ngơ.
Mừng tuổi Mẹ – Trần Long Ẩn
Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy tóc trắng Mẹ bay
như gió như mây bay qua đời con
như gió như mây bay qua thời gian
ôi Mẹ của tôi.
Vẫn ngày xa xưa ấy – Nguyễn Phú Yên & Nguyễn Thị Xuân Thủy
Phố chiều nay không nắng
Sao ươm tóc em vàng
Gió chiều nay có vắng
Cho mây buồn lang thang
Con đường học trò – Nguyễn Văn Hiên & Từ Nguyên Thạch
Con đường nằm dưới hàng cây
Dắt em đi giữa hai hè phố vui
Hàng cây ngày mỗi xanh tươi
Nghiêng lòng ra đón tiếng cười dòn tan
Tình Mẹ – Nguyễn Hải
Ngày nào mẹ ru con mẹ ru con
Ngọt ngào lời yêu thương lời yêu thương
À à à ơi… ơ à ơ ơ…
À à ơ ơ… ơ à ơ ơ…
Lưu bút hồng – Khắc Dũng
Có hạt nắng len lỏi qua kẽ lá
Tìm đến chơi cùng cánh phượng hồng
Nốt nhạc xanh hoà tiếng tơ vàng
Thổi làn gió mát tí hanh hanh
Ước mơ hồng – Phạm Trọng Cầu
Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng
Cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông
Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò
Vang khắp nẻo đường bay qua phố phường
Ôi ngàn tiếng hát mến thương
Cho tôi yêu – Hoàng Đạm & Hoàng Yến
Đã từ lâu rồi tôi yêu màu áo trắng
Màu áo trinh nguyên thuở bao buổi đến trường
Và từ lâu tôi yêu màu mực tím thân thương
Gợi cho tôi nhớ một thuở thơ ngây
Em đi chùa Hương – Trung Đức & Nguyễn Nhược Pháp
Hôm nay em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy me vấn đầu soi gương
Nho nhỏ cái đuôi gà cao
Trường làng tôi – Phạm Trọng Cầu
Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh
Muôn chim hót vang lên êm đềm
Trường làng tôi con đê bé xinh xinh
Len qua đám mây xanh nhẹ lướt
Tháng năm học trò – Nguyễn Đức Trung
ĐK.
Ngày xưa bé mới đến trường
Mẹ đưa đến lớp nước mắt như mưa (hơ hơ)
Dần quen bạn thân cô mến
Ôi ngôi trường cũ có lắm ước mơ (hơ hơ)
Những điều thầy chưa kể – Trần Thanh Sơn
Thầy kể về vầng trăng
Trong ca dao thuở nào
Thầy kể về cơn mưa
Trên đồng ruộng bao la
Con gái – Ngọc Lễ
Con gái nói có là không
Con gái nói không là có
Con gái nói một là hai
Con gái nói hoa là một