Bà Còng đi chợ trời mưa
Cái Tôm cái tép đi đưa bà Còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép Tôm nhặt được trả bà mua rau
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Bài ca đi học
Ai dậy sớm – Khánh Vinh & Võ Quảng
Ai dậy sớm bước ra nhà
Cau ra hoa đang chờ đón
Ai dậy sớm đi ra đồng
Cả hừng đông đang chờ đón
Tiếp tục đọc
Đường và chân – Hoàng Long & Xuân Tửu
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi, chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Tiếp tục đọc
Quả thị – Lê Minh Châu
Thị ơi thị, rơi bị bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn
Từ trong quả thị nàng tiên bước ra
Ấy là cô Tấm tươi đẹp như hoa
Ấy là cô Tấm chăm làm nết na
Cái Bống – Phan Trần Bảng
Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống bang
Khéo sẩy í a khéo sàng
Cho mẹ của Bống nấu cơm, cho mẹ nấu cơm
Nắng sớm – Hàn Ngọc Bích
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
Có cô chim khuyên (ơ) là vui quá
Khen là vui quá (ơ) má ai cũng hồng
Năm ngón tay ngoan – Trần Văn Thụ
Xòe bàn tay, đếm ngón tay
Một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui, ai có việc
Là anh giúp luôn không ngồi yên
Tiếp tục đọc
Xôn xao nắng tươi – Nguyễn Hoài Nhân
Vườn xuân xôn xao tia nắng ấm
Nụ hoa đưa hương ngát thơm
Đàn chim vui reo ca thánh thót
Khúc hát cho đời mãi vui
Tiếp tục đọc
Chú ếch con – Phan Nhân
tiếng hát: Nguyệt Hằng
Kìa chú là chú ếch con đôi là đôi mắt tròn
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan
Bao nhiêu chú trê non cùng bao cô cá rô ron
Tung tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ếch vang ròn
Tiếp tục đọc
Cánh đồng tuổi thơ – Lư Nhất Vũ
Em đi theo ba em ra đồng thăm lúa chín
Làn gió lăn tăn dòng kênh xanh
Đầm sen xanh mát cành rung rinh, má em qua cầu tre
Em thương yêu quê em, em thêm thương yêu cánh đồng thơm lúa mới
Đàn sáo líu lo chào ban mai, chiều xuống tắm sông đùa vui
Em đi giữa biển vàng – Bùi Đình Thảo & Nguyễn Khoa Đăng
Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xáo động cả hàng cây
Chỉ có một trên đời – Trương Quang Lục
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong rừng có muôn ngàn lá hoa
A a a a a a a a
Đưa cơm cho mẹ đi cày – Hàn Ngọc Bích
Mặt trời soi rực rỡ
Gió đùa tóc em bay
Bước chân thêm nhanh
Em đi đưa cơm cho mmej em đi cày