Chỉ còn bóng đổ dài
Ngày với ngày lại qua
Lang thang từng con phố
Bóng đổ ngày lại qua
Dường như ta đã lỡ
Suốt cả một kiếp người
Như em tình cờ nhớ
Một người tình năm xưa
Chỉ còn bóng đổ dài
Ngày với ngày lại qua
Lang thang từng con phố
Bóng đổ ngày lại qua
Dường như ta đã lỡ
Suốt cả một kiếp người
Như em tình cờ nhớ
Một người tình năm xưa
tiếng hát: Quang Lê & Như Quỳnh
Gặp nhau cái thuở ban đầu
Áo xanh áo (ơ) xanh (mà) em mặc một màu thiên thanh
Dáng em đẹp tựa trong tranh
Tình trong đôi mắt (mà) tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao
Chỉ một lần con về thăm mẹ thôi
Mà nay hương khói mẹ lên trời
Hồn con xao xác như lá rơi
Lòng con thương nhớ ngập biển khơi
Ôi thiết tha tình mẹ không vơi
Có con chim đen nhỏ (ơ)
Trên mái nhà đìu hiu
Có hòn đá rong rêu
Trong lòng tôi trĩu nặng
Thắp cho tình một hàng nến trong tôi
Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi
Ngày nào em đã đến
Giọng cười làm tôi ngất ngây
Về đây nghe em… về đây nghe em
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi
Thơ ấu… khúc hát ban đầu
Còn tiếng hát ta ru trời
Ta ru đời ru người
Rồi nghe ra một tiếng khóc lẻ loi
Hồn có lúc khói hương bay
Tình có lúc như đèn soi
Chập chờn về đâu đây còn vang vọng tiếng chân người
Cho tôi bước lại con đường làng
Ngày đầu cắp sách đến trường
Bên tai tiếng cười tiếng nói lạ
Dịu dàng mùi thơm giấy mới
Đã hết rồi những giấc mơ đầu
Chiều hoàng hôn hoa khế rụng đầy sân
Đã hết rồi, đã hết rồi
Một mình tôi trên phố chiều nay
Nhìn chiều trôi nỗi nhớ heo may
Nghe lòng nhớ hoài ngày tháng cũ vút xa tầm tay
Chao ơi là nhớ lời ru của mẹ
Nhớ tiếng hò ai mát trên sông dài
Chao ơi là nhớ mùi khoai nướng lửa
Ðể ấm tai người thơm những mùa mưa
Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ
Mẹ già như cây lá giữa trời dông
Mẹ ngồi nghe mưa gió đổ sau vườn
Lưng mẹ còng còn hằn nỗi nhớ thương