Như chiếc que diêm – Từ Công Phụng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc   (Download)

Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua. Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa. Cũng phôi pha những điêu ngoa theo vết môi cười tàn tạ
Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa. Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa. Cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Đêm nay nghỉ đỡ chân – Tuấn Khanh

Đêm nay nghỉ đỡ chân – Tuấn Khanh

tiếng hát: Tuấn Vũ & Hương Lan

Có một lần tôi về qua nơi đó
Tiếng chuông chùa ngân báo tim đêm về
Tôi gặp bà mẹ quê
Mời tôi theo lối về rặng tre thưa dưới đê

Tiếp tục đọc

Đôi mắt người Sơn Tây – Phạm Đình Chương & Quang Dũng

Đôi mắt người Sơn Tây – Phạm Đình Chương & Quang Dũng

tiếng hát: Thái Hiền

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về (2) một sớm mai

Tiếp tục đọc

Hội Trùng Dương (Tiếng sông Hương) – Phạm Đình Chương

Hội Trùng Dương (Tiếng sông Hương) – Phạm Đình Chương

Miền Trung vọng tiếng
Em sinh em bé tên là Hương Giang
Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than
Hò ơ, Phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân Lâu thuyền vó đơm sầu… hò ơ hò

Tiếp tục đọc

Đừng trách gì nhau – Cao Hoàng Diễm Trang

Đừng trách gì nhau – Cao Hoàng Diễm Trang

Ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau rồi sống bên nhau
Những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu
Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình đầu
Nước mắt rơi mau long lanh giọt sầu xót xa niềm đau

Tiếp tục đọc

Mộng ban đầu – Hoàng Trọng

Mộng ban đầu – Hoàng Trọng

1.
Quê em miền Thùy Dương lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa xuân tới hôn liếp dừa lên hương hương thơm tràn muôn lối
Quê em dậy bình minh nắng đẹp lòng thôn xóm
Quán tranh hiền vui đón bên bát nước chè xanh chan chứa mộng an lành

Tiếp tục đọc

Tôi bán đường tơ – Thẩm Oánh

Tôi bán đường tơ – Thẩm Oánh

Tôi bán đường tơ ca ca hát hát điên điên rồ rồ
Quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ
Thương vay khóc mướn khéo vui cợt đùa
Khéo se tình hờ rút tơ lòng ra
Chiều nhân thế say ước mơ

Tiếp tục đọc

Giòng An Giang – Anh Việt Thu

Giòng An Giang – Anh Việt Thu

Giòng An Giang sông sâu sóng biếc
Giòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Châu Đốc giòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long

Tiếp tục đọc

Trở về bến mơ – Ngọc Bích

Ngày nào một giấc mơ?
Đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ
Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa
Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa

Tiếp tục đọc

Tìm đâu – Nguyễn Hiền

Tìm đâu – Nguyễn Hiền

Niềm thương dù cho xa cách muôn trùng không phai mờ
Ngày tháng vấn vương theo áng mây trôi đi bơ vơ
Tìm lúc chiều về những phút say mơ
Tìm về lối cũ nên thơ hàng cây in bóng bên hồ

Tiếp tục đọc