Ta yêu mùa đông mùa đông Hà Nội
Khắc khoải hàng cây cơm nguội đợi xuân
Ta thương mùa đông mùa đông Hà Nội
Rét ngọt mưa phùn mặt hồ mờ khói
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Giai điệu mùa đông
Gió chuyển mùa – Thuận Yến – Kim Quy
Gió chuyển mùa trên ấy lạnh không anh
Làn gió cuốn chắc góp buồn gợi nhớ
Chiếc lá vàng rơi nghiêng qua ô cửa
Em nghe lòng chông chênh, chông chênh
Tiếp tục đọc
Ngày buồn xa anh – Hoài An
Chiếc lá khô mùa đông
Ngày buồn riêng mang thương nhớ trong lòng
Những ước mơ về đâu?
Theo dòng thời gian miên man
Tiếp tục đọc
Mùa đông cô đơn – Hoài An
Lạc lối về đâu giữa đời gắng tìm nhau
Nhưng dòng nước bể sâu tìm đâu?
Một ngày vắng lặng không tình yêu không đợi chờ
Một ngày đi về riêng lối
Tiếp tục đọc
Ru con mùa đông – Đặng Hữu Phúc
tiếng hát: Ái Vân
Nào ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên
Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim
Bình yên bình yên giấc nồng
Dịu êm dịu êm đóa hồng
Tiếp tục đọc
Cà phê một mình – Ngọc Lễ
Sáng nay café một mình,
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa.
Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
Em ơi, em ơi…!
Tiếp tục đọc
Gió bấc – Võ Thiện Thanh
1.
Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau hè
Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa
Từng cơn gió lào xào mái hiên
Nghe như tiếng cười đùa của em
Ôi người con gái ngày xưa