Em bây giờ còn đấy bây giờ nhìn thấy phán son nhạt phai
Có tiếc kỷ niệm cũ dấu yêu ngày ấy cũng phôi pha rồi
Còn… chiều buồn chơi vơi
Gọi… tình buồn chao ôi
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Giai Điệu Xanh
Mưa xa – Trường Huy
Ngoài hiên mưa rơi nhạt nhòa xóa tan cuộc tình
Xót xa khi thấy người đang cùng ai đi dưới mưa
Tình yêu như mơ giờ là khói mây xa vời
Ánh trăng nơi cuối trời, người nay đã quên câu thề xưa
Lỡ lầm – Đỗ Quang
Phút giây lỡ lầm
Dẫu nuối tiếc em mang suốt đời
Phút giây lỡ lầm
Em cô đơn lòng đầy băng giá
Nghe trái tim em – Nguyễn Phú Yên
Khi đi qua phố xưa nhìn mây bay cuối trời
Chợt nghe sao đời hắt hiu và con tim em nhớ người
Em một mình buồn không nói
Vì ngày xưa nay đã xa rồi
Mắt chiều – Nghiêm Y
Chiều qua ngập ngừng như nắng hạ
Trôi lang thang trên những lá me bay
Hồn vàng úa áo buồn như nắng tàn
Đôi chân quen mà bước cũng ngại ngần
Ngày về – Lê Quốc Dũng
Bao ngày qua tình ta chợt nghe thiết tha
Con đường xưa còn đây mà em đã xa
Em như chim trời tung cánh bay
Tôi cô đơn ngồi ôm đắng cay
Cho em thêm bao yêu thương
Cho em thêm một chút dỗi hờn
Luyến lưu thời thơ ấu – Võ Đông Điền
Luyến lưu thời thơ ấu – Võ Đông Điền
Ai chẳng có một thời để nhớ
Thời ngây thơ qua mất tự bao giờ
Con diều biếc bay vào dĩ vãng
Để trời xanh còn mây trắng mông mênh
Ngày xưa còn bé – Nguyễn Văn Hiên
Ngày xưa còn bé giống như chim sẻ non
Ríu ra ríu rít như sẻ non
Chiều mưa chờ nước lớn xếp những chiếc thuyền con
Mong những mơ ước theo mưa về đâu?
Tình đã tan – Minh Châu
Nhịp đàn đã xa
Cánh chim kia giờ đã khuất rồi
Dõi mắt trông về nơi cuối trời
Nhẹ nhàng buông tiếng tơ
Mái hiên xưa đã mờ nhạt nắng
Hồn tôi xa vắng mơ hồ
Còn đó mưa rơi – Quốc Vượng
Chiều nay mưa rơi trên phố xưa hoang vắng u buồn
Quạnh hiu không gian như giá băng mang trong ta nỗi sầu
Nhìn mưa rơi thênh thang con đường hiu hắt
Nhớ ai tôi buông cung đàn xa vắng
Thoáng nghe trong mưa tiếng hát ai xa ngàn xa
Khi yêu – Nguyễn Đức Trung
Khi yêu đường tình dẫu phiêu lưu
Lao theo cơn thủy triều lòng đắm đuối thương yêu
Khi yêu tình xuân đến như thơ
Người ơi chớ ơ thờ tình hãy như trong mơ
Giao mùa – Việt Anh
Giao mùa – Việt Anh
Mình anh bước trên đường vắng
Đường nào đưa anh đến gần em
Gọi loài hoa giờ tên em quá xa xôi
Gọi đời chưa đi hết vòng môi
Em và tôi – Hoài An
Cô đơn trong đêm nghĩ suy về em
Vang bên tai một tiếng đàn ai?
Cho bao nhớ thương chợt đến thật nhanh
Có thấu chăng lòng anh?
Cô bé mắt nai – Trường Huy
Đưa em đến lớp chiều nay
Đường chiều cho tà áo ai bay
Nụ cười ánh mắt lung linh
Cho anh vương vấn bao ngày
Tóc ngắn – Anh Quân & Dương Thụ
Phố đông người
Còi xe nghe thật vui phố đông người
Mùa xuân tóc ngắn nghênh nghênh trên đường
Trẻ trung dáng hồn nhiên giữa phố phường
Để trọn đời thương nhớ – Đức Trí
Người yêu ơi em có biết
Nhiều đêm cô đơn gối chiếc
Còn lại mình ta trong đêm xót xa
Nhớ em rất nhiều
Mà giờ hai lối cách xa đành thôi
Ngày em xa tôi nước như ngừng trôi
Gió như ngừng bay bên trời
Quán cóc – Võ Thiện Thanh
Quán cóc – Võ Thiện Thanh
Quán cóc nằm yên dưới tàng me
Tiếng ve kêu trưa hè, tờ vé số ngủ mê
Quán cóc một anh chàng xích lô
Ngồi mơ giấc mơ vui, lưng ướt đẫm mồ hôi
Con đường hoa hồng – Lê Quang
Giấc mơ của tôi là đêm vui
Giấc mơ của em là hoa tươi
Đón nhau về vùng trời nắng ấm
Tiếng chim đùa rộn ràng nơi đây
Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
Khi con tim nồng ấm đã không còn
Khi đôi môi dịu êm đã xa rồi
Chợt hồn mình nghe rã rời
Kỷ niệm nào còn vấn vương
Ngõ vắng xôn xao – Trần Quang Huy
1.
Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi