Con đã nghe, con đã nghe bao nhiêu giai điệu ngọt ngào
Tiếng bờ tre trăng lên tiếng gió thổi trên những tháp cổ
Tiếng suối rừng reo trong mơ
Tiếng những hành tinh xa lắc ( ơ ơ ơ… )
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Huyền thoại Mẹ
Người mẹ của tôi – Xuân Hồng
1.
Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con
Lần lượt ra đi đi mãi mãi
Thời gian trôi qua vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng
Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang
Lời ru phía hoàng hôn – Nguyễn Long
Ước mơ tôi là cơn gió nhẹ
Ru mênh mang trên hương cau đầu ngày
Ước mơ tôi là mái tóc mẹ
Trôi mênh mang trong khói trắng hoàng hôn
Cây lúa non như con của Mẹ – Vĩnh An
Trăng lên sáng tỏ sân đình
Mẹ ru con ngủ con ngủ ngon lành, ngon lành nghe con
Ngoài đồng cây lúa, cây lúa còn non
Nắng mưa, nắng mưa ấm lạnh, ấm lạnh mà lúa mong
Đất nước, lời ru – Văn Thành Nho
1.
Ru con mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru cất lên tự ngàn đời
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
Trong vòng tay mẹ – Phó Đức Phương
Đốt lửa lên quây quần bên mẹ
để lòng người bớt lạnh giá
Nối vòng tay quây quần bên mẹ
như ngày nào còn ấu thơ
Đất nước – Phạm Minh Tuấn & Tạ Hữu Yên
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im
Quê Mẹ – Hoàng Việt
1.
Nước mắt ghi tình ca viết từ quê Cha gửi sang quê Mẹ
Mỗi chữ sôi căm hận mỗi lời ca nung đốt lòng hờn oán
Đất nước ơi (2)
Hơn nghìn trái tim mang nhựa sống chứa chan bị lũ sát nhân đã chắt cạn dòng
Huyền thoại mẹ – Trịnh Công Sơn
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa
Ơn nghĩa Sinh Thành – Dương Thiệu Tước
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Ai ơi hãy hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng
Mẹ yêu – Phương Uyên
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn ngoan hiền giấc no say
VÌ đàn con thơ ngây yêu dấu
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên
Lòng Mẹ – Y Vân
1.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu
Mẹ – Phan Long & Đoàn Ngọc Thu
Cả cuộc đời cha đi bộ đội
Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương
Và những vết thương trên ngực cha cứ trở gió lại đau nhức nhói
Chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi
Nhớ Mẹ – Nguyễn Tiến & Ngô Toàn Định
Con lại về thăm dòng sông Thương mênh mang nỗi nhớ
Dòng sông Thương còn đây mà bóng mẹ khuất xa ngàn bóng núi
Mẹ ơi! Nhớ ngày thơ ấu con thường ra đón lối mẹ về
Mẹ đi từ chợ Phủ Lạng Thương khi mây chiều nhuộm tím đồng quê
Ước gì còn mẹ hôm nay, con được nghe mẹ hát
Người ơi người ở đừng về
Người mẹ Làng Giá – Ngọc Khuê
Tôi sinn ra bên dòng sông Đáy
Và lớn lên từ con đê này
Mẹ đã dắt tôi đi, ơi người mẹ Làng Giá
Ơi người mẹ Làng Giá
Cho con – Phạm Trọng Cầu & Tuấn Dũng
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Lời ru cho con – Xuân Phương & Kiều Anh
Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say
Dòng đời đã cuốn xa vòng tay
mẹ bao nhiêu đắng cay đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ vẫn đậm tình thương yêu