1.
Đêm về gió ru hời nghe lời hát ru
Xưa mẹ hát ru rằng đất Rồng Tiên nuôi ta khôn lớn
Thương mẹ hát ru lời qua muôn vạn kiếp xưa
Câu kinh mẹ hát ru bốn ngàn năm thoát thai thành người
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Mẹ tôi
Người mẹ của tôi – Xuân Hồng
1.
Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con
Lần lượt ra đi đi mãi mãi
Thời gian trôi qua vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng
Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang
Giấc ngủ trên tay – Bắc Sơn
Giấc ngủ trên tay mẹ ru những đêm dài
Từng giọt trăng mái rơm thơm tho hơi thở
Ngoài kia hoa cau đơm thiên lý nở
Giấc ngủ trên tay thềm xưa tóc mẹ xõa dài
Võng đưa quét qua đưa lại
Giọt mưa hắt hiu hiên ngoài
Ôi giấc ngủ bình yên của ngày thần tiên
Bông bưởi hoa cau – Bắc Sơn
Tóc em dài để cài bông hoa lý
Mẹ lượm từng bông bưởi trắng em gội đầu
Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi với hoa cau
Mẹ dạy từng câu hò lý ca dao
Nhớ mẹ – Đỗ Chí Thiện
Nhớ đến mẹ hiền thương con vô vàn
Những tháng ngày dài nuôi con cực khổ gian nan
Biển trời mênh mông quá
Lòng mẹ bao la quá
Sức sống thiên nhiên muôn đời khó quên
Nhớ mẹ lý mồ côi – Trương Quang Tuấn
Mẹ qua đời khi con còn trong nôi
Cha bỏ con bơ vơ đi theo người
Cậu đem về cưu mang vì thương cháu
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào đời
Huyền thoại mẹ – Trịnh Công Sơn
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa
Mẹ tôi – Nhị Hà
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai
Nước mắt mẹ hiền – Ngọc Sơn
Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng
Nghe tiếng mưa rơi thay dòng lệ rơi
Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên
Bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền
Đêm ngày mong ngóng tin con
Lòng Mẹ/2 – Ngọc Sơn
Lặng nhìn chiều thu mà nhớ thương ai
Gió thu man mác gợi những u sầu
Ngày xưa nghe lá thu rơi
Chiều nay ta đứng nơi đây
Gió lạnh chiều mang sầu nhớ
Công Cha nghĩa nặng – Tiến Luân
Khi còn bé thơ cha bồng cha bế nâng niu
Con cởi trên lưng cha làm yên ngựa cho con
Một nắng hai mưa gia đình cha gánh hai vai
Cho mẹ cho con cho cả cuộc đời
Ngồi buồn nhớ Mẹ – Đức Trí & Nguyễn Duy
Bùi ngùi nhớ mẹ xa xưa
Nhớ câu mẹ hát ru ta từng ngày
Hương nhang lấm ánh tro tàn
Đâu đây dáng mẹ trần gian thuở nào
Thăm mẹ – Hoàng Y Vũ
Hôm nay con trở về đây thăm mẹ
Tóc mẹ bây giờ bạc trắng như vôi
Mẹ hiền yêu dấu xa cách nhiều năm
Rưng rưng hai hàng lệ, rưng rưng cầm tay mẹ
Nghẹn ngào không nói thành câu
Mẹ! Con đã về – Mạnh Quân
Một sáng sớm trở về quê tôi
Về đây câu hát âm vang đất trời
Ru hời ru cho ta ngọt bùi
Ấm áp ân tình xa xôi