Nghe nhạc
Về lại sông Trà về với quê hương
Ơi con sông thương con sông nhớ của quê mình
Về lại sông Trà về với quê ta, mà bao tháng năm tôi đi xa
Dồn bao thương nhớ tôi lại về chưa chan ân tình sông Trà mến yêu
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Miền Trung thương nhớ
Chuyện tình Tiên Sa – Phan Ngọc
Chuyện tình, một chuyện tình trên đảo nhỏ quê ta
Không gian mờ bao la bên bờ cát trắng
Biển thì thầm, thì thầm mát dịu một bản tình ca
Tiếp tục đọc
Đêm sông Hương – Lương Hải & Huệ Khanh
Đêm sông Hương ơi mộng mơ
Vẳng lời hát, đẹp câu hò vấn vương
Một vùng khói tỏa mù sương
Tình yêu đôi lứa nhớ thương
Tiếp tục đọc
Dòng sông bến đậu – Nguyễn Trọng Tạo
Ai về sông Hương sương khói mênh mông
Con thuyền đi mãi chưa đi hết lòng
Ai về sông Hương đường mưa bến nắng
Sông nước trong xanh nơi bờ xa cát trắng
Thuyền anh đi mãi cho trăng đi cùng
Tiếp tục đọc
Ngược dòng Hương giang – Đức Trịnh
tiếng hát: Thu Hiền
Ngược dòng Hương giang sóng dập dìu mênh mang
Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua
Biết về nơi đâu mênh mông bến đợi chờ ai
Mây hững hờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa
Giữa dòng nước chảy thuyền em giữa đời xuôi ngược
Người ơi mình em cô đơn kiếp phù du
Tiếng xưa – Dương Thiệu Tước
tiếng hát: Hà Thanh
Hoàng hôn lá reo bên thềm, hoàng hôn tơi bời lá thu
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh, bâng khuâng phím loan vương tình
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
Phai tàn một thời liệt oanh, xa đưa gió mây lạnh lùng
Huế tình yêu của tôi – Trương Tuyết Mai & Thanh Bình
Ðã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu …Từ chiếc nón bài thơ
Từ giọng nói ấm trầm sâu lắng lạ
Thương về miền Trung – Minh Kỳ
Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường
Người ơi có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhắn đôi lời
Người ơi hãy về – Tuấn Phương
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá sỏi
Hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò
Hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai
Câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay?
Dòng sông ai đã đặt tên – Trần Hữu Pháp
Dòng sông ai đã đặt tên
Để người đi nhớ Huế không quên
Xa con sông mang theo nỗi nhớ
Người ở lại tháng năm đợi chờ
Một mùa Xuân nho nhỏ – Trần Hoàn & Thanh Hải
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tim tím
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay hứng về