Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Tag Archives: Tuyển tập nhạc: Nhạc Tiền chiến – Trữ tình 1
Đàn bao tuổi rồi – Lê Thương
Đàn bao tuổi rồi, nầy cung đợi mong
Reo ai oán trong khuê phòng
Tình tang tang tính tính tình (2)
Lạnh lùng hơn gió ngoài đồng
Hương tình – Ngọc Bích
Ngồi bên em dưới trăng mơ màng
Lòng ngây ngất nhịp mấy cung đàn
Kề làn môi hương tình thơm ngát
Đôi lòng mơ ước ngày vui không tàn
Tiếp tục đọc
Giáo đường im bóng – Nguyễn Thiện Tơ & Phi Tâm Yến
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi rơi
Tiếng kinh muôn lời
Tiếp tục đọc
Đêm tàn Bến Ngự – Dương Thiệu Tước
Ai về Bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình
Có những ngày xanh, lưu luyến bao tình vườn mối tơ mành
Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn
Tiếp tục đọc
Ngọc Lan – Dương Thiệu Tước
Ngọc Lan giòng suối tơ vương
Mắt thu hồ dịu ánh vàng
Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng
Tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song
Nhà em ở phía bên sông – Trần Viết Bình
Nhà em ở phía bên sông
Nhớ ngày phiên chợ còn đông
Đôi bờ ngăn cách dòng sông
Anh thường sang chung một cánh đồng
Tiếp tục đọc
Mùa thu không trở lại – Phạm Trọng Cầu
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u
Tiếp tục đọc
Tiếng thời gian – Lâm Tuyền & Dạ Chung
Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Tiếp tục đọc
Mưa – Văn Phụng & Văn Khôi
Mưa rơi rơi trên đường,
Mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường
Mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường.
Tiếp tục đọc
Chiều một mình qua phố – Trịnh Công Sơn
tiếng hát: Tuấn Ngọc
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên
Tiếp tục đọc
Tiếng xưa – Dương Thiệu Tước
tiếng hát: Hà Thanh
Hoàng hôn lá reo bên thềm, hoàng hôn tơi bời lá thu
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh, bâng khuâng phím loan vương tình
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
Phai tàn một thời liệt oanh, xa đưa gió mây lạnh lùng
Trách người đi – Đan Trường
Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám reo vi vu
Khiến xui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ
Người đi phương xa đâu ngờ
Miền quê hương ai mong chờ
Đau đớn xót thầm từ ngày biệt ly
Từ giã kinh thành – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
Ra đi một sớm buồn, sương mờ chập chùng buông
Mênh mang ôi lạnh lùng hồn xao xuyến
Chia ly một bóng người, âm thầm dìu chân tôi
Lưu luyến đưa vào tiếng lên đường
Chiều tím – Đan Thọ & Đinh Hùng
1.
Chiều tím, chiều nhớ thương ai?
Người em tóc dài sầu trên phím đàn
Tình vương không gian, mây bay quan san có hay
Đàn nhớ từng cánh hoa bay
Vầng trăng viễn hoài mầu xanh ước thề
Dòng sông trôi đi, lúc chia tay còn nhớ chăng
Mùa Đông của anh – Trần Thiện Thanh
tiếng hát: Nhật Trường
Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào em yêu anh, em hẵn quên với trời hạnh phúc mới
Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó
Em nghe không? Mùa đông, mùa đông
Tình có như không – Trần Thiện Thanh
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xôn xao như hạt nắng trên cao
Cho lòng mình man man như làn khói
Tình trôi qua như là giấc chiêm bao
Ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du
Về quê – Phó Đức Phương
Theo em anh thì về,
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê
Có hàng tre ru khi chiều về
Ai về sông Tương – Thông Đạt (Văn Giảng)
tiếng hát: Tuấn Ngọc
Ai có về bên bến sông Tương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Bao ngày ôm mối tơ vương
Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương
Tâm hồn mơ bóng em luôn
Mong vài lời em ngập hương
Trở về bến mơ – Ngọc Bích
Ngày nào một giấc mơ?
Đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ
Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa
Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa