Trở về cát bụi – Minh Kỳ

tiếng hát: Thế Sơn

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó
Trời đã ban cho ta cám ơn trời cuộc sống hôm nay
Mai kia mốt nọ trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho

Tiếp tục đọc

Advertisement

Tình đời – Minh Kỳ & Vũ Chương

tiếng hát: Lệ Quyên

Khi biết em mang kiếp cầm ca đêm đêm phòng trà
dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa em ơi xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu

Tiếp tục đọc

Em về kẻo mưa – Ngân Giang & Anh Bằng

tiếng hát: Lệ Quyên

Nếu chiều nay không có anh ai sẽ đưa em về
Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời có phải anh giận em
Có phải anh giận em

Tiếp tục đọc

Nối lại tình xưa – Ngân Giang

tiếng hát: Như Quỳnh & Quang Lê

1.
Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa
Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém thành kỷ niệm
Vai nắng con đường xưa, những  chiều hẹn cơn mưa đổ
Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa

Tiếp tục đọc

Thói đời – Trúc Phương

thói đời: Quang Lê

Đường thương đau đày ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người
Trông thói đời cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau

Tiếp tục đọc

Cho vừa lòng em – Phan Trần

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thừa
Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình con tạo bằng non, chỉ đổi bằng nhung lụa sao người?

Tiếp tục đọc

Nhà anh nhà em – Hà Liên Tử & Anh Sơn

tiếng hát: Tường Khuê & Tâm Đoan

Nhà anh nhà em, cách hai đoạn đường dài
Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa
Rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng
Một con đò sang sông
Một cõi lòng băng giá
Một thoáng buồn mênh mông

Tiếp tục đọc

Khi đã yêu – Phượng Linh /Nguyễn Văn Đông

tiếng hát: Cẩm Ly

Khi đã yêu thì mơ mộng  nhiều
Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui
Mơ vành môi thơm ngát hương đời
Tình kia phong kín mây trời
Nhưng yêu riêng một người thôi

Tiếp tục đọc

Có thế thôi – Thông Đạt / Văn Giảng

tiếng hát: Quang Linh

Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đừng trách người ơi cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường tôi xa người
Giờ trở về đây để tìm em, em đã lấy chồng.

Tiếp tục đọc

Yêu một mình – Trịnh Lâm Ngân

tiếng hát: Như Quỳnh

Nhà em có hoa vàng trước ngõ
Tường thật là cao có hoa leo kín rào
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm

Tiếp tục đọc

Sầu lẻ bóng – Anh Bằng

Sầu lẻ bóng – Anh Bằng

Nghe nhạc 

Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Giòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn
Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu

Tiếp tục đọc

Đôi mắt người xưa – Trúc Phương

Đôi mắt người xưa – Trúc Phương

tiếng hát: Quang Lê

Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nữa
Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị, tôi gặp người yêu ngày nào.
Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi,
Rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết.
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
Trong những đêm không ngủ, chong đèn nhìn khói thuốc bay

Tiếp tục đọc

Đêm lang thang – Vinh Sử

Đêm lang thang – Vinh Sử

Nghe nhạc

Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đêm nay đi về nơi đâu?
Người yêu ơi em đã sang ngang
Tình yêu ơi xin vấn khăn tang
Anh mất em đời như cánh diều băng xa

Tiếp tục đọc

Dấu chân kỷ niệm – Thúc Đăng

Dấu chân kỷ niệm – Thúc Đăng

tiếng hát: Giao Linh

Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen mà sao tình như đã dẫu ngoài còn e

Tiếp tục đọc

Nhớ người yêu – Giao Tiên (Hoàng Hoa, Thảo Trang)

1.
Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
Nhớ từng nụ cười ánh mắt, Nhớ lời ngọt ngào âu yếm
Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền

Tiếp tục đọc