Quê em mùa nước lũ – Tiến Luân

Quê em mùa nước lũ – Tiến Luân

tiếng hát: Thanh Ngân

Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ
Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng
Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh

Bao ngày trôi qua, lũ cao dần thêm nữa rồi
Không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi
Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh căm
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này

Ôi! Nước lũ dâng cao
Nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau
Ôi! Nước tràn bờ đê
Nước tràn bờ đê, tang thương khắp một miền quê

Bên bờ đê cao, mái tranh tạm che kiếp người
Ơi đồng bằng ơi biết bao thân phận nổi trôi
Còn một trái tim, ai ơi nhớ lại miền Tây
“Nhiễu điều” mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường

Nốt nhạc

Advertisement

One thought on “Quê em mùa nước lũ – Tiến Luân

  1. Pingback: Lời nhạc có note – Vần Q « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s