Một tình yêu – Tùng Ngân.

Kết Lễ – (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Một tình yêu, vâng đây một tình yêu, yêu mến Ngài với mối tình đậm đà, đền đáp lại trót khối tình của Ngài.

1) Trái tim yêu lửa hồng bốc cháy, xin đốt thiêu tất cả chúng con lửa mến chan chứa tấm lòng.

2) Trái tim yêu nhân lành lân ái, gồm trót đức công bình mến yêu, là kho chứa mọi đức trọn lành.

3) Trái tim yêu lâu đài Thiên Chúa tòa trót cho Vua Trời tiến ngự lò hằng cháy lửa kính mến Người.

4) Trái tim yêu đáng thờ đáng kính là Đức Vua cai trị muôn loài, là kho tích duệ trí khôn lường.

5) Trái tim yêu đẹp lòng Thiên Chúa tòa trót tính Chúa Trời tiến ngự là mạch suối thông muôn ơn lành.

6) Trái tim yêu thiên đàng mong ước đầy xót thương nhịn nhục chúng con hằng ban bố cho kẻ khẩn cầu.

7) Trái tim yêu đã phải phỉ bang, phải đắng cay ưu phiền trăm bề, là lễ tế đền lỗi chúng con.

8) Trái tim yêu vâng lời đến chết, chịu lưỡi đao thấu tận trái tim, là mạch suối trường sinh mọi người.

PDF. –> Một tình yêu

____________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Tùng Ngân.

Kết Lễ – Chúa Nhật 12 Thường Niên
.

Bình luận về bài viết này