
Ai biết chăng ai
Ngóng đợi chờ nhau suốt mấy mùa
Năm dài tháng rộng vẫn còn chưa
Xuân về những tưởng làn mây ghé
Hạ tới nào hay ngọn gió đùa
Lối hẹn vườn xưa tràn nỗi nhớ
Câu hò bến cũ chạnh lòng đưa
Lời thương trót gởi may nhờ có
Biết hỡi chăng ai chuyện ấy vừa
09/04/2012
Nguyên Thoại
Ai biết chăng ai
Ngóng đợi chờ nhau suốt mấy mùa
Năm dài tháng rộng vẫn còn chưa
Xuân về những tưởng làn mây ghé
Hạ tới nào hay ngọn gió đùa
Lối hẹn vườn xưa tràn nỗi nhớ
Câu hò bến cũ chạnh lòng đưa
Lời thương trót gởi may nhờ có
Biết hỡi chăng ai chuyện ấy vừa
09/04/2012
Nguyên Thoại
Thích bài này:
Thích Đang tải...