1. Dù chỉ là cốc nước cho người khát, dù chỉ là lưng cơm cho người đói, dù chỉ là tấm áo cho người rét, đó chính là đã làm cho Chúa ta.
ĐK. Kẻ giàu có hãy xót thương người nghèo khó! Lấy của trần gian lo toan tích thu việc lành. Nào cùng sống phó thác không hề phiền lo, thành tâm yêu mến tha nhân phúc ân chan hòa.
2. Người quyền hành, trí thức luôn hãy nhớ, mọi người là anh em chung một Cha. Hãy làm việc bác ái theo Lời Chúa. Đó chính là của cải không mất đi.
3. Dù nghèo hèn khốn khó luôn thành tín, trọn một đời yêu thương trong niềm tin. Lời Ngài hằng gắn bó trong cuộc sông, Chúa sẽ ban phúc được bên Thánh Nhan.
Click to access _CJgTFd5H2.pdf
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Bạch Quỳnh.