Chúa ở bên con – Mi Trầm.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 3 Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 20.01.2019)
*
1. Có nhiều khi trong cuộc đời con thấy mình đơn côi vì con không thấy Chúa, vì con không thấy Chúa. Có nhiều khi trong cuộc đời, con nghĩ mình lẻ loi, vì Chúa vẫn im lặng, vì Chúa vẫn im lặng. Rồi bàn tay con được dìu trong một bàn tay, con tiến bước trong cuộc đời, vui sống thánh ân tuyệt vời, Chúa song hành trên dương gian.

ÐK. Chúa ở bên con, đây niềm vui dâng đầy. Chúa ở bên con dù tình đời đổi thay. Ngài ở bên con mọi ngày trong cuộc sống. Ngài ở bên con trọn đời ban sức thiêng.

2. Có nhiều khi trong cuộc đời con ước được Chúa nói rằng yêu con mãi mãi, rằng yêu con mãi mãi. Thế rồi sao trong cuộc đời, đen tối vẫn phủ quanh, cuộc sống mãi cô quạnh, cuộc sống mãi cô quạnh. Nào cùng vui lên vì này hy vọng bừng lên, vinh phúc chốn quê đời đời, tỏa chiếu ánh quang rạng ngời, Thánh Danh Ngài vang muôn nơi.

3. Tiếng vọng ngân trong cuộc đời nghe vẫn gần bên tai, Lời xa xưa Chúa phán, Lời thiên thu thắp sáng. Với niềm tin bằng hạt cải, con đổi dời đồi cao, quyền phép Chúa muôn trùng Danh Thánh Chúa uy hùng. Mặt trời đang lên rạng ngời soi vào niềm tin, tô thắm trái tim nồng nàn, đau khổ lửa than luyện vàng, chốn Thiên Ðàng muôn vinh quang.

PDF. –> Chúa ở bên con

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) .

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 3 Phục Sinh.
*

Bình luận về bài viết này