1.
Chỉ còn phút giây này nữa thôi
Người sẽ khuất xa con thật rồi
Chỉ còn phút giây này nữa thôi
Dòng thời gian sẽ yên lặng mãi
Dẫu biết cuộc sống mong manh
Sẽ đến lúc thành sóng lênh đênh dạt vào quên lãng
Đk.
Nhưng Cha yêu ơi
Nỗi nhớ bây giờ bao nhiêu năm sau biết có phai mờ
Nỗi đau con chưa một lần biết đến
Nỗi đau nay trở thành nỗi nhớ trong suốt đời con
2.
Nghẹn ngào nén hương trầm thắp lên
Để tưởng nhớ công ơn sinh thành
Nghẹn ngào nén hương trầm thắp lên
Phục lạy Cha dấu yêu lần cuối
Dẫu biết cuộc sống mong manh
Sẽ đến lúc thành sóng lênh đênh dạt vào quên lãng
3.
Lời ngọt ngào khắc trong hồn bé thơ
”Cha mong muốn con sẽ nên người”
Lời ngậm ngùi lúc con đà lớn khôn
”Cuộc đời Cha ví như giọt nước!”
Sẽ đến lúc giọt nước tan ra
Đón ánh nắng về với thiên thu để rồi mưa xuống