Giêrusalem hỡi – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh (Imprimatur – 29/04/2001 – Giáo phận Phú Cường)
*
ĐK.
Giê-ru-sa-lem hỡi! Biết bao lần Ta muốn tụ tập ngươi như gà mẹ ủ con dưới cánh. Nhưng ngươi vẫn hững hờ, vẫn khước từ. Này Ta sẽ để ngươi nên chốn hoang tàn.
1.
Này Ta đang đứng bên cửa và lên tiếng gọi. Ai nghe và mở ra Ta sẽ vào với nó. Nó sẽ cùng Ta dùng bữa trong thân tình.
2.
Hãy hối cải đi và trổ sinh hoa quả nhân đức. Cái rìu đã đặt sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng trong lửa hồng.
3.
Ước chi hôm nay ngươi nghe tiếng Ta chớ cứng lòng như dân Ta xưa ở trong rừng vắng. Chúng thách thức Ta dù đã thấy bao công trình Ta nên chúng không được vào chốn yên nghỉ Ta ban.
*
(Pdf.)
______________________________

Mùa Chay. (G.).

Ca khúc Lm. Kim Long – C+Ch+D+Đ.
.


Bình luận về bài viết này