Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thể hiện: Vân Khánh (Tải về)
*
1. Đời con như nước xuôi dòng, như nước xuôi dòng biết chảy về đâu. Đời con biết chảy về đâu suối ngàn biển sâu hay bến bờ ngàn sau?
ĐK. Hãy đưa con về, con về bên Ngài nguồn bình an hạnh phúc. Hãy đưa con về, con về bên Ngài để hồn con nghỉ ngơi.
2. Đời con như cánh chim bằng, như cánh chim bằng kiếm nẻo về quê. Đời con cánh bằng vượt mây đã mỏi đường bay biết đến ngày nào đây?
3. Đời con như lái đưa thuyền, như lái đưa thuyền gió thổi buồm đưa. Đời con gió thổi buồm đưa, cánh buồm nhặt thưa biết có về nhà xưa?
4. Đời con như suối trên ngàn, như suối trên ngàn suối chảy về Nam. Đời con mãi lặng lờ trôi, có về miền xuôi hay có về biển khơi?
*
Click to access xuc3b4i-dc3b2ng-nguye1bb85n-me1bb99ng-hue1bbb3nh.pdf
______________
*
Album: Yên vui một đời – Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh & Nguyễn Hùng Cường.
- – Album: Yên vui một đời – Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh & Nguyễn Hùng Cường.
- Chúa Cha nhân từ – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Chúa là nguồn hy vọng – Nguyễn Hùng Cường.
- Chúa quan phòng – Nguyễn Hùng Cường.
- Cuộc sống mãi vần xoay – Nguyễn Hùng Cường.
- Lạy Chúa con đây – Nguyễn Hùng Cường.
- Lời ca tạ ơn – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Ngài là bến đợi – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Sau cơn mưa trời lại sáng – Nguyễn Hùng Cường.
- Từng bước Chúa ơi – Nguyễn Hùng Cường.
- Tiếng chuông chiều – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Xuôi dòng – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Yên vui một đời – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- *Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.) – Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ.
- Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
*