Vị Ngôn Sứ (Mc. 1) – Bùi Ninh.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Từ trong nhân gian Thiên Chúa thương ban một Vị Ngôn Sứ. Đặt trong tâm tư Ngôn Sứ bao lời từ Trời Chúa khơi. Nói cho con người nghe biết lối đi theo lời chân lý. Hãy vâng nghe lời Thiên Chúa kêu mời thực thi khắp nơi.

1. Một ngày Sa-bat Chúa vào hội đường Ca-phac-na-um. Chân lý tình thương loan báo cho đời đưa đường soi hướng. Khiến cho thiên hạ thấy thật lạ lùng những lời dạy chung. Khác xa Kinh sư khi Chúa loan truyền như Đấng uy quyền.

2. Người hằng khoan nhân thế mà tà thần kinh hãi la lên. Vang tiếng gọi tên xưng chính danh Người đây là Đấng Thánh. Chúa ra oai quyền phán một lệnh truyền quát xua quỷ ma. Khiến cho thiên hạ ngơ ngác năng quyền danh Chúa lan truyền.

3. Trần đời hôm nay ác tà thường bày gian trá điêu ngoa. Mưu chước quỷ ma lôi kéo nhân tình xa đường công chính. Chúa ơi thương tình thứ tội ngàn lần đỡ nâng phàm nhân. Giúp quay trở lại gian khó không ngại tin Chúa an bài.

PDF. –> Vị Ngôn sứ (Mc. 1)

______________________

Ca khúc Lm. Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Mc. 1)
.
Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4B Thường Niên.
.


Bình luận về bài viết này