Hãy thức tỉnh (Mc. 13) – Huy Hoàng.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 1B Mùa Vọng. (Imprimatur Gp. BMT 19-11-2013)
*
ĐK. Hãy tỉnh thức đợi chờ sẵn sàng. Vì anh em không biết giờ nào chủ đến. Kẻo lỡ ra, khi anh em còn ngủ mê, thì bất ngờ, giữa đêm chủ bước trở về.

1. Con là người được Chúa yêu thương tín nhiệm. Giao cửa nhà, và giao công việc cho con. Ngài dặn dò, là hãy thức tỉnh luôn luôn. Hát chuyên cần với công việc của tôi tớ hiền.

2. Thức tỉnh là từng phút không quên sứ mạng. Con là người được sai đi vào dương gian, để phục vụ và sống sứ mạng yêu thương. Dẫu thập hình, vẫn trung thành thủy chung với Ngài.

3. Thức tỉnh là lòng trí không theo thói đời. Sống khiêm nhường lòng không kiêu ngạo khoe khoang. Nhận thực mình mỏng manh, thân phận hư không. Sống an hòa, biết xây dựng bình an giữa đời.

4. Thức tỉnh là từng phút luôn ghi nhớ rằng: Mang kiếp người là mang thân phận mong manh. Mọi dự định, mọi ước muốn của nhân sinh, Chúa chúc lành, những lao nhọc của ta mới thành.

PDF. –> Hãy thức tỉnh (Mc. 13)

Ca khúc Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.).

 Chúa Nhật 1B Mùa Vọng.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mc 13)
.

Bình luận về bài viết này