Hiệp Lễ – Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 2012)
*
1. Khi Mùa Chay về, hồn con từ giã đam mê, gọi con quay bước trở về, về cùng Chúa đi. Khi Mùa Chay về, màu tím phủ khắp nơi nơi, kêu mời mau hãy trở vê, về cùng Chúa đi.
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài chậm giận, giàu lòng xót thương,giàu lòng tha thứ.Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu,Ngài chậm giận, giàu lòng xót thương, giàu lòng thứ tha.
2. Khi Mùa Chay về, gọi con giảm bớt chi tiêu, xẻ chia cơm áo cho người, người nghèo ở bên. Khi Mùa Chay về màu tím phủ khắp nơi nơi, kêu mời chăm chỉ cầu nguyện, việc lành chớ quên.
PDF. –> Khi mùa chay về
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
- Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Hát Lễ Năm B. (Pdf)
- Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Theo Chủ Đề. (Pdf.)
- Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Đáp Ca-Alleluia, Bộ I (Pdf.)
- Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Đáp ca-Alleluia, Bộ II (Pdf.)
- Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Hát Lời Chúa. (Pdf.)
.