(Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 13.05.2015)
*
Vị mục tử nhân lành đã sống lại. Người đã phó mạng vì con chiên, đã thương chịu chết vì đoàn chiên của Người. Al-le-lu-ia.
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Ngài đã cho tôi nghỉ ngơi.
2. Chúa đưa tôi đi, đi về suối nước trong. Nơi dòng nước yên lành bồi dưỡng cho tâm hồn tôi.
3. Dẫn tôi đi trên con đường chính thẳng ngay. Qua vực tối tử thần, cùng Chúa tôi đâu sợ chi.
4. Bữa ăn thơm ngon cho dọn trước đối phương. Ly rượu chế thêm hoài và xức cho tôi dầu thơm.
5. Phúc ân yêu thương che chở dẫn bước tôi. Xin được náu nương hoài ở thánh cung vui triền miên.
6. Chúa cho no say nơi tiệc thánh phúc ân. Xin Ngài dẫn đưa về đồng cỏ xanh tươi ngàn năm.
7 (Năm A) Nếu làm việc lành ta phải khốn khó chi. Hãy kiên nhẫn cam chịu tựa Chúa ban ân lộc cho. 7 (Năm B) Chúa cho ta nên nghĩa tử Chúa dấu yêu. Mai ngày sẽ xuất hiện rạng rỡ như Con Một Ngài. 7 (Năm C) Trước ngai Con Chiên đông đảo lớp lớp dân. Đêm ngày sẽ kính thờ và náu thân trong Đền luôn
PDF. –> Ca Hiệp Lễ 4 Phục Sinh
Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long (Lm.).
- Nhạc sĩ Kim Long (Linh Mục.) – Theo Tựa đề (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Chủ Đề (Pdf.).
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ. (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Thánh Lễ.
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
- Thánh Ca Suy Niệm – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
.
- Ca Hiệp Lễ 4 Phục Sinh – Kim Long.
- Chúa dẫn con đi – Trọng Nhân.
- Chúa là Mục tử (Ga. 10) – Trần Anh Linh.
- Chúa là Mục tử – Hiếu Thanh.
- Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi (Tv. 22) – Phạm Huy Hoàng.
- Mừng hát Chiên Con – Thành Tâm.
- Nhân loại vẫn cần – Nguyễn Duy.
- Đấng chăn chiên – Vũ Đình Ân.
- Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – Hùng Lân