Hiệp Lễ – Chúa Nhật 24B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Ai theo Ngài mà không bỏ mẹ cha; Bỏ hết vợ con, bỏ hết anh em, bỏ hết cửa nhà. Ngay mạng sống mình cũng phải bỏ đi. Bỏ đi tất cả, đó chính là môn sinh của Ngài.
ĐK: Vì Chúa chính là kho tàng quý nhất trên đời. Mà bao đêm ngày con người hằng luôn mơ ước. Để có được Ngài cho dầu con phải bán hết. Bán hết người thân; Bán mối tình xanh; Bán cả đời con.
2. Ai theo Ngài mà không bỏ giàu sang; Bỏ hết lợi danh, bỏ hết vinh hoa đổi lấy thiên đàng. Nơi mà có Ngài hạnh phúc triền miên. Bỏ đi tất cả giống như Ngài thương yêu thế trần.
3. Sinh ra đời nhiều con người đợi trông. Một thoáng niềm vui, một chút yêu thương, một giấc mơ hồng. Quên rằng tất cả nào có lợi chi! Vì khi chết rồi, xác thân này nên như cát bụi.
4. Trên dương trần từng năm trường vội đi. Ngày tháng chạy theo cuộc sống bon chen vật chất trong đời. Quên rằng Chúa là nguồn sống niềm vui. Hãy đi với Ngài đến quê trời vinh quang sáng ngời.
PDF. –> Ai Theo Ngài? (Mc. 8)
_________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ .La Thập Tự (Lm.)
- *Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.
- Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Hát Lời Chúa (Năm B)
- Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
.
- Cao quý thay (Tv. 35) – Vũ Đình Ân.
- Cho con biết yêu thương – Từ Duyên.
- Hãy Tha Thứ – Quốc Thái.
- Xin cho con yêu đời yêu người – Phanxicô.
- Ai muốn theo Ta (Mc. 8) – Bùi Ninh.
- Ai theo Ngài? (Mc. 8) – La Thập Tự.
- Theo Chúa (Mc. 8) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
.