Hiệp Lễ – Chúa Nhật 4 Phục Sinh.
*
ĐK. Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh. Người đã phó mạng sống mình vì con chiên bằng lòng chịu chết vì đoàn chiên. Ha-le-lu-ia!
1. Đấng chăn chiên nhân lành xin đoái nhìn đoàn chiên Chúa lầm than. Xin hãy đưa về đồng cỏ xanh tươi bồi dưỡng và nghỉ ngơi.
2. Dẫn con chiên đi lạc đưa đến đồng cỏ xanh ngát bỗi dưỡng, bên suối trong lành thỏa thuê uống nước mạch nước tràn ân phúc.
3. Dẫu gian nguy phủ đầy, con chẳng sợ gì bên Chúa bình yên. Mâm cỗ ly rượu đầy tràn chan chứa ở trước mặt thù quân.
4. Chúa bên con mỗi ngày, bao hãi hùng chẳng vương vấn vào con. Ở trong thánh điện ngày đêm vui sống đàn ca mừng danh Chúa.
PDF. –> Đấng chăn chiên
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Mùa Phụng Vụ (Pdf.)
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thánh Ca Phụng Vụ Năm A (Pdf.)
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thánh Ca Phụng Vụ Năm B (Pdf.)
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thánh Ca Phụng Vụ Năm C (Pdf.)
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Theo Chủ Đề (Pdf.)
- Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
.
- Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – Hùng Lân
- Đấng chăn chiên – Vũ Đình Ân.
- Nhân loại vẫn cần – Nguyễn Duy.
- Mừng hát Chiên Con – Thành Tâm.
- Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi (Tv. 22) – Phạm Huy Hoàng.
- Chúa là Mục tử – Hiếu Thanh.
- Chúa là Mục tử (Ga. 10) – Trần Anh Linh.
- Chúa dẫn con đi – Trọng Nhân.
- Ca Hiệp Lễ 4 Phục Sinh – Kim Long.