Xin đến mà nghe – Kim Long.

Dâng Lễ – Chúa Nhật 5 Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
ĐK: Xin đến mà nghe tôi kể, Hỡi ai người tôn sợ Chúa. Xin đến mà nghe tôi kể muôn việc kỳ diệu Chúa làm. Miệng tôi miên man kêu khấn, Lưỡi tôi không ngớt ca mừng Vì bao nhiêu ân phúc Ngài xuống cho hồn tôi.

1. Khắp cõi địa cầu hãy mau ca ngợi Thiên Chúa, lên tiếng xưng tụng Thánh Danh, Vì bao công việc Ngài làm thực quá lẫy lừng.

2. Trái đất phụng thờ, đàn ca lên ngợi khen Chúa, Danh Thánh cao cả biết bao, Kìa muôn quân thù phục lạy vì dũng mãnh Ngài.

3. Rẽ nước sông ngòi, và đưa dân Ngài đi tới, cho biển khơi thành đất khô, Ngài luôn cai trị ngàn đời toàn cõi thế trần.

4. Tới thánh điện Ngài, mà dâng lên của sinh lễ, chu tất câu thề ước xưa, Này môi tôi hằng tụng niệm dù lúc khốn cùng. 

PDF. –> Xin đến mà nghe (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long (Lm.).

Dâng Lễ – Chúa Nhật 5 Phục Sinh 
.
  Thánh vịnh 65
.
  

Bình luận về bài viết này