Hiệp Lễ – Chúa Nhật 6 Phục Sinh. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn:27.06.1997)
*
1. Nếu anh em thành tâm mến Ta, hãy tuân theo lời Ta đã truyền. Mến yêu nhau tình thương thiết tha là anh em giữ lời Ta khuyên.
ĐK: Ta sẽ xin Cha gửi xuống cho anh em, Ta sẽ xin Cha gửi xuống cho anh em : một Đấng An Ủi tràn đầy lửa mến, người sẽ bảo trợ cho đến muôn đời.
2. Nếu anh em hợp nhất với Ta, hãy noi theo việc Ta đã làm. Giống như Ta ở trong Chúa Cha, thì anh em cũng ở trong Ta.
3. Những ai yêu và giữ Phúc Âm, quyết tâm theo đường đi của Thầy; Chúa Cha thương và ban phát ơn, Người sẽ đến viếng hồn hôm nay.
4. Đấng Cha ban là Chúa Thánh Linh, sẽ yêu thương đưa lối dẫn đường, giúp anh em hằng luôn mến tin và chăm lo giữ gìn anh em.
5. Chúc anh em bình an tháng năm, hãy yên tâm đừng lo lắng gì, hãy vui lên và ca hát đi, vì hôm nay Ta về bên Cha.
PDF. –> Này anh em
Ca khúc Nhạc sĩ Trần Anh Linh.
- Chúa là Mục tử (Ga. 10) – Trần Anh Linh.
- Chúa ngự đến (Is. 30) *- Trần Anh Linh.
- Hãy đặt tay (Ga. 20) – Trần Anh Linh.
- Hò vang lên – Trần Anh Linh.
- Nếu anh em – Trần Anh Linh.
- Veni Sancte Spiritus – Trần Anh Linh.
- Đức Giêsu – Trần Anh Linh.
.
- Ca Hiệp Lễ 6 Phục sinh – Kim Long.
- Chính Chúa chọn con – Mi Trầm.
- Cho con biết yêu thương – Từ Duyên.
- Hiện hữu trong Đức Kitô – Ân Đức.
- Nếu anh em – Trần Anh Linh.
- Ngài đã yêu – Mi Trầm.
- Tình Ngài – Mai Nguyên Vũ.
- Tình Ngài yêu – Huy Hoàng.
- Tình yêu chân thật (Ga. 14) – Ân Đức.
- Từ nay – Mi Trầm.
- Xin cho con yêu đời yêu người – Phanxicô.
- Xin cho tôi – Nguyễn Duy.
- Yêu thương – Phạm Quang.
- Đấng phù trợ khác – Vũ Đình Ân.