Hiệp Lễ – Chúa Nhật 7 Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
ĐK: Xin cho chúng nên một nên một như Cha với Con. Xin cho chúng hiệp nhất cũng như Con hiệp với Cha.
1. Nay Con về cùng Cha lạy Cha chí thánh. Vì Danh Cha xin thương giữ gìn chúng, cốt cho chúng nên một trong Ta
2. Xin thương dùng lời Cha mà liên kết chúng. Hầu nhân gian nơi nơi sẽ nhận biết, biết Con đến theo lệnh Cha sai.
3. Con đem lệnh truyền Cha dạy cho chúng biết. Vậy xin Cha yêu thương kết hiệp chúng cũng như chính Cha hằng yêu Con.
PDF. –> Xin cho chúng nên một
Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) .
- Nhạc sĩ Kim Long (Linh Mục.) – Theo Tựa đề (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Chủ đề) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Chủ Đề (Pdf.).
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ. (Pdf.)
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Thánh Lễ.
- Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
- Thánh Ca Suy Niệm – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
.