Ca hiệp lễ (10 Thường Niên) – Kim Long.

(Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 13.05.2015)
*
ĐK: Chúa là chốn con nương tựa, là nơi con ẩn náu, là Đấng giải thoát con, Lạy Thiên Chúa của con, Đấng trợ lực con.

1. Lúc gian truân con kêu lên Ngài, kêu cầu Thiên Chúa của con. Từ đền thánh Chúa nhậm lời con lời van nài vọng thấu Thánh Nhan

2. Giữa muôn dân con tuyên xưng Ngài, ca tụng Danh Thánh hiển vinh. Mừng kính Chúa, Đấng hộ phù con, nguyện danh Ngài được mãi chúc vinh.

3. Chúa khoan nhân khi cho an lành, cho đoàn con thoát tội khiên. Và nguyện Chúa sẽ chỉ dạy cho điều ngay lành hằng dõi bước liên.

4 (Năm A) Ab-ra-ham luôn luôn hy vọng, không hề nao núng niềm tin. Dù thể xác đến độ tàn suy, cậy trông vào lời Chúa hứa xưa. 4 (Năm B) Nỗi gian truân hôm nay coi nhẹ, tin vào vinh phúc ngày mai. Nhà tại thế có huỷ diệt đi, nhà trên trời chờ tiếp đón ta. 4 (Năm C) Chúa thương tâm, đi ngang kêu gọi: “Mau dậy đi hỡi chàng trai!” Và người chết trỗi dậy được ngay, thực đây là ngày Chúa viếng thăm.

PDF. –> 0 Thường Niên

Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long (Lm.).

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 10 Thường Niên
.

Bình luận về bài viết này