Ca hiệp lễ (15 Thường Niên) – Kim Long.

(Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 13.05.2015)
*
ĐK: Lạy Đức Vua và là Thiên Chúa của con,  Phúc thay những ai ở trong nhà Chúa,  Họ sẽ ngợi khen Chúa muôn thuở muôn đời. 

1. Ôi Thiên Chúa, thánh điện Ngài quí yêu thay, lòng mong mỏi vào tiền đình nhà Chúa và luôn hớn hở reo mừng mơ về nhà Chúa, lạy Chúa, Đấng trường sinh.

2. Ngay chim én cũng tìm được chốn nương thân và chim nhạn còn tìm được tổ ấm làm nơi ấp ủ con mình bên bàn thờ Chúa, lạy Chúa, Đấng trường sinh. 

3. Xin Thiên Chúa khấng nhậm lời chúng con đây làm tăng triển dồi dào hiệu quả mãi hồng ân cứu độ muôn đời, do mầu nhiệm thánh thành kính cử hành liên. 

4 (Năm A) Khi gieo giống, có hạt lại rớt chen gai, cùng hao tổn hạt gặp nền sỏi đá, hạt vương vãi ở ven đường, gieo vào ruộng tốt, hạt mới kết quả thôi. 

4 (Năm B) Khi sai phái các đồ đệ tới muôn nơi, và cho họ quyền được trừ quỉ ám, được thuyên chữa mọi cơn bệnh, kêu gọi tự hối, vì Nước Chúa gần bên. 

4 (Năm C) Gương nhân ái: lúc gặp người lỡ sa cơ bị thương tổn vì lọt vào bọn cướp, vội săn sóc chẳng e ngại. Đi và làm thế, thật đáng Chúa ngợi khen.  

PDF. –> Ca hiệp lễ 15 Thường Niên

Ca khúc Nhạc sĩ Kim Long (Lm.).

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 15 Thường Niên
.

Bình luận về bài viết này