***
Kỷ niệm gầy…
(họa bài “Về chưa cưng – Lan Anh”)
Mây về đỉnh núi ngập ngừng sông
Thác đổ khi nao biết ngược dòng
Gió hẹn mưa thề âu để nhớ
Năm hờn tháng giận chỉ là mong
Thuyền neo bến vắng câu hò đượm
Mắt gởi đêm thâu bóng nguyệt lồng
Hạ hết Đông sang gầy kỷ niệm
Chim trời cá biển mỏi mòn trông
21/05/2012
Nguyên Thoại
bài xướng
Về chưa cưng
Em về thuyền lại dọc theo sông
Chiếc lá đề thi thả giữa dòng
Để gió vàng bay xao bến đợi
Cho mây trắng cuộn phủ bờ mong
Hương trà thoang thoảng chiều thơ vọng
Sóng nước du dương khúc nhạc lồng
Liễu cũng đan mành tha thướt rũ
Hoàng hôn ngã dáng thẩn thờ trông
Lan Anh
bài họa 1
(Họa vần chuyển ý)
Bến sông thu
Sáo đã sang bờ bỏ bến sông
Ngày qua tháng lại nước xuôi dòng
Vần thơ đẫm lệ vì thương nhớ
Cảnh vật đeo sầu bởi đợi mong
Khói sóng bâng khuâng làn gió thoảng
Trời mây bảng lảng bóng trăng lồng
Thu về lá rụng buồn hiu hắt
Vọng hướng xa vời mỏi mắt trông
Hoàng Thứ Lang
bài họa 2
(Họa vần chuyển ý)
Chờ mong
Ai làm cội liễu đứng bên sông
Lượn tóc nhung tơ xõa một dòng
Gió thoảng hơi thu màu tiễn biệt
Sương lùa sóng nước vẻ chờ mong
Hình dung lãnh đạm bờ mi khép
Cảnh sắc thanh u điệu sáo lồng
Phảng phất xa gần như giấc mộng
Bao giờ phối hiệp để hoài trông
Linh Tâm
Bài họa 3
(mượn vần)
Kỷ niệm gầy…
Mây về đỉnh núi ngập ngừng sông
Con nước khi nao biết ngược dòng
Gió hẹn mưa thề âu để nhớ
Năm chờ tháng đợi chỉ là mong
Thuyền neo bến vắng câu hò đượm
Mắt gởi đêm thâu bóng nguyệt lồng
Xuân Hạ Thu Đông gầy kỷ niệm
Chim trời cá biển mỏi mòn trông
21/05/2012
Nguyên Thoại
Bài họa 4
(mượn vần)
Hoài mong
Bến vắng thuyền ai ngự mé sông
Lững lờ buông mái chảy theo dòng
Câu hò êm ả niềm thương mến
Điệu lý bâng khuâng nỗi nhớ mong
Sóng luợn lung linh tia nước bạc
Sao pha lấp lánh ánh đèn lồng
Trời đêm hờ hững vầng trăng khuyết
Nửa mành hồn đơn mãi ngóng trông
Dấu Chân Hoang
***