Bẵng – thơ 6 chữ (Ngọc Huy).

*
BẴNG…

Giấc ngủ quên bẵng đã lâu
Từ khi nỗi đau về nhói
Lời yêu mình chưa kịp nói
Để tình vòi vọi ngóng trông

Anh giờ còn nhớ hay không
Những chiều êm đềm sánh bước
Giấc mơ vẫn còn phía trước
Cho em lặng lẽ đi tìm

Nửa đêm buồn ngập trái tim
Chờ ai biết người còn nhớ
Ngoài kia lá rơi cứ ngỡ
Người đem hơi thở xuân về

Tình ơi sao cứ mải mê
Lang thang đầu ghềnh cuối bãi
Chỉ xin một lần ngoái lại
Xin chỉ một lần anh ơi

28/01/2018
Ngọc Huy
______________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s