Lòng thương xót Chúa (Ga. 19) – Thái Nguyên.

Hiệp Lễ – Lễ Thánh Tâm (Năm B) & Thứ 6 Thánh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Giêsu ôi trái tim vô bờ. Giêsu con mến yêu tôn thờ. Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mến luôn dâng trào.

1. Lòng thương xót Chúa ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi trái tim nhiệm mầu. Tim con dâng trào niềm  cảm mến ân sâu. Con xin suốt đời ở trong trái tim Ngài. Mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa.

2. Nhìn lên Thánh Giá cho con thấu tình yêu. Một chiều Can-vê thân Chúa bao não nề. Ngài nên hy lễ cho đời con vuông tròn. Yêu thương cho trọn Ngài để mầu tím rơi. Bao nhiêu tội lỗi Ngài gánh hết cho đời. Muôn kiếp chẳng vơi lời ngợi ca tình thương Chúa.

3. Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt đời con. Đã nâng con lên khỏi tối tăm mịt mù. Lòng thương xót Chúa cho đời con an bình. Bao nhiêu ân tình Ngài ủ ấp tim con. Nâng niu dắt dìu Ngài bênh đỡ chở che. Xin biến đời con thành ca khúc tri ân Chúa.

PDF. –> Lòng Thương Xót Chúa (Ga. 19)

Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) .

Hiệp Lễ – Lễ Thánh Tâm
.
  Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 19)
.
  

Bình luận về bài viết này