Nhập Lễ – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.11.2020
*
ĐK:
Thuở xưa Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo tinh nguyên. Mật ong rừng thơm ngon cho thỏa thuê hưởng dùng triền miên. Nay Chúa ban chính Con Một Ngài nên Bánh Thiêng dưỡng nuôi nhân loại. Là chính Mình Máu Thánh, là chính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô.
.
1. Chúng con xin ngợi khen tôn vinh. Tình yêu của Chúa siêu vời, một tình yêu đẹp mãi muôn đời. Là ban Mình Máu Thánh Ngài làm thần lương dưỡng nuôi đoàn con.
.
2. Chúa trao ban thần lương cao siêu: Này Ta là Bánh bởi trời, người nào ăn sẽ sống muôn đời. Thịt Ta là chính Bánh này để ngàn dân hưởng nguồn sự sống.
.
3. Thánh thiêng ôi hồng ân vô biên. Từ đây Mình Máu Thánh Ngài, ở cùng con từng tháng năm dài. Nguyện xin sùng kính hết lòng, thờ lạy Chúa Đấng ban sự sống.
PDF. –> Thần lương Chúa ban
Ca khúc Nhạc sĩ Kim Đường.
Nhập Lễ – Lễ Mình Máu Thánh Chúa.
- Bánh Trường Sinh (Ga. 6) – Bùi Ninh.
- Ca nhập lễ (Lễ Mình Máu Thánh) – Kim Long.
- Chúa dưỡng nuôi con – Thiên Duyên.
- Chúa nuôi dân (Tv. 80) – Nguyễn Như.
- Chúa đã mở cửa Trời (Tv. 77) – Vũ Đình Ân.
- Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 80) – Hải Triều.
- Nào người ơi (Is. 55) – Bùi Ninh.
- Người ơi mau tới – Mi Trầm.
- Nhịp bước tiến về – Trần Hòa Yên.
- Thần lương Chúa ban – Kim Đường.
- Thịt Máu Ta – Vũ Đình Ân.