Các Thánh.
*
ĐK. Một đoàn người đông đảo. Tay cầm nhành thiên tuế chiến thắng. Thuộc mọi chi tộc, và mọi thứ tiếng, mặc áo trắng tinh, họ từ đau khổ lớn lao mà đến.
1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Nước Trời là của họ. Ai người nghèo khó Chúa ban ơn sủng thêm cho.
2. Phúc thay ai có tâm hồn hiền lành sẽ được cả gia nghiệp. Ai người khiêm tốn Chúa cho an nghỉ hân hoan.
3. Phúc thay ai có tâm hồn thương đau, sẽ được niềm ủi an. Ai người sầu khốn Chúa thương gỡ bỏ đau thương.
4. Phúc thay ai sống nên người công chính, sẽ tìm được Nước Trời. Ai người công chính Chúa luôn che chở yêu thương.
5. Phúc thay ai xót thương người đau thương, sẽ được nhiều xót thương. Ai lòng tha thứ xót thương sẽ được thứ tha.
6. Phúc thay ai có tâm hồn sạch trong, sống một đời thánh thiện. Ai người sạch trong Chúa cho được nhìn thấy Chúa.
7. Phúc thay ai đã xây dựng hoà bình, hướng lòng về trời cao. Chính là con Chúa, tác nhân xây dựng hoà bình.
8. Phúc thay ai sống nên người công chính, gánh chịu khổ đau nhiều. Nước Trời dành chỗ, những ai đã chịu khổ đau.
PDF. –> Từ đau khổ lớn lao mà đến (Mt. 5)
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chủ đề Các Thánh.
.