Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Cả trời đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời. Nào dâng lời chúc tụng, nào dâng lời tôn vinh. Hãy thưa kính cùng Thiên Chúa: “Oanh liệt thay! Sự nghiệp của Ngài”.

2. Toàn trái đất phải quỷ lạy tôn kính, đàn hát lên mừng Danh Thánh hiển vinh. Nào hãy lại ngắm nhìn, mọi công trình của Chúa. Khiếp thay vĩ nghiệp tay Chúa đã thực thi tràn đầy vũ trụ.

3. Quyền phép Chúa làm biển khơi hóa đất, đoàn dân Người đặt chân bước qua sông. Việc Chúa làm lạ lùng, cả muôn lòng hân hoan. Chúa uy dũng và vinh sáng, oai lực Chúa hiển trị muôn đời.

4. Nào hãy đến, kẻ tin yêu Thiên Chúa, để lắng nghe lời tôi nói về Người. Cùng dâng lời chúc tụng về Chúa Cả trời đất, đã thương đáp lời kêu khấn, luôn dủ thương bảo vệ dân Người.

Alleluia (Ga. 14)
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

PDF. –> Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 65.
.

Bình luận về bài viết này