Chúa đã vì yêu – Mi Trầm.

Hiệp Lễ – Lễ Ngày Giáng Sinh. (Imprimatur: Nha Trang 30.06.2020)
*
1. Chúa đã vì yêu trời cao giáng trần. Giữa tiết đông lạnh nơi hang bò chiên. Chúa xuống làm người chịu muôn cay đắng, mang thân xác phàm, khổ đau năm tháng. Thế giới mọi dân mừng vui kỷ niệm. Ích chi cho người chẳng mở lòng ra. Hãy mở tâm hồn để Ngài ngự đến, giao duyên đất trời, ngày mai sáng ngời.

ĐK. Chúa đến giáng sinh làm người. Thế giới ước mơ đẹp tươi. Chúa đến nâng con người lên, nâng lên làm con Thiên Chúa.

2. Chúa đến trần gian Ngài ban sứ điệp: Yêu thương hỡi người yêu thương mọi nơi. Xóa hết hận thù dẹp tan ranh giới, yêu thương sáng ngời, lòng người đổi mới. Chúa đến gọi ta nào mau trở về. Kiếp sống mai ngày sáng mãi niềm tin. Hãy sống đổi đời trọn niềm tin kính, đây Vua thái bình, ngợi ca hết tình.

PDF. –> Chúa đã vì yêu

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Lễ Ngày Giáng Sinh.
.

Bình luận về bài viết này