Noel về 2 – Mi Trầm.

Hiệp Lễ – Lễ Ngày Giáng Sinh. (Imprimatur: Nha Trang 30.06.2020)
*
ĐK. No-el về, No-el về, Nhiệm mầu thay Giáng sinh về đây. No-el về, No-el về, Nhiệm mầu thay thánh ân tràn đầy. Nầy là ngày tràn đầy niềm vui, nầy người người rộn ràng niềm vui, Chúa đã đến đem an bình cho người thiện tâm. Chúa đã đến đem hy vọng người người chờ mong.

1. Hỡi người, nào hát lên người ơi. Hỡi người, nào cất lên muôn lời. Hãy cất lời ca mừng ngày Chúa đến, hãy cất lời ca mừng ngày Chúa đến. Hỡi người, nào đến tôn thờ Chúa. Hỡi người, nào đến tôn thờ Ngài. Chúa chính nguồn sáng dẫn đường trần gian những ai thiện tâm sẽ sống bình an.

2. Hát lên, nào hát lên mừng Chúa. Loan truyền, loan báo ơn cứu độ. Chúa đến trần gian chuộc tội người thế, Chúa đến trần gian gọi mời sám hối. Hỡi người, nào cất cao lời chúc. Hỡi người, nào đến đây lạy thờ. Chúa rất quyền uy nầy Ngài cải hóa những ai cầu xin lỗi cũ được tha.

PDF. –> Noel về -2

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Lễ Ngày Giáng Sinh.
.

Bình luận về bài viết này